|
Những mẩu chuyện
hàng ngày Viết qua hình thức một lá thư gửi cho bâng quơ
-
---------------------
-
Lá Thư Mầu Tím
-
---------------------
Dấu Yêu ơi,
Chiều qua, LN đến thăm người bạn thân của
các anh ấy, tên là anh Sửu. Anh Sửu rất thân với anh Ngô Mạnh Thu, và LN cảm thấy
tình bạn giữa hai người sao mà giống như Bá Nha Tử Kỳ vâỵ. Anh Sửu
đã lập bàn thờ và đà cúng giỗ đúng 100 ngày kể từ ngày anh Ngô Mạnh Thu
ra đi.
LN thích sưu tầm các màu của Trúc Lan, và nghe các anh ấy cho biết nhà anh
Sửu có nhiều Trúc Lan lắm. Thế là LN hăng hái lái xe làm tài xế cho các anh và chủ
đích của LN là làm sao đến thăm căn nhà đầy Trúc Lan đủ màu như
các anh đã tuyên bố.
Và, tuy có sự chỉ dẫn đường đi của gia
chủ, mà nhóm LN vẫn bị lạc như thường. Cũng phải mất ít nhất
là 1 lít xăng vòng vèo mới tới được nhà anh chị Sửu.
Từ xa, LN đã
nhìn thấy những chậu Trúc Lan to màu vằng (màu LN thích), và đỏ xen kẽ nhau. Sau
khi anh HPH giới thiêụ LN là người mê sưu tầm màu của hoa, thì anh chị Sửu
đã dẫn tham quan vườn trước, vườn sau, và chao ôi, càng nhìn phong cảnh
hữu tình nơi đây, càng mê mẫn tinh thần vì hoa. Có đủ Phong Lan, Thổ Lan, Trúc
Lan, Quỳnh đủ màu và hoa Quỳnh thì cái nào cái nấy to như cái bát ... LN chỉ được
nhìn hình và nghe thôi, chưa được tận mắt nhìn. Và, nếu nói kiểu phim chưởng
thì chưa nhìn chưa tin, nhìn thấy mới tin. Anh chị Sửu đã có lời mời khi
nào hoa trổ đầy bông đầy vườn, sẽ mời LN đến để coi
tận mắt cho mê mệt quên đường về. Ôi, nếu khi nào xem tận mắt hoa
nở đủ màu xong, LN sẽ gọi hồn trở về, dại gì để hồn
đi luôn cho phí cái xuân già ...
Chủ nhà hứa hẹn sẽ có chậu Trúc Lan vàng cho LN.
Tất cả những chậu Trúc Lan, Quỳnh và cây cối là do một tay
đảm đang của chị Sửu trông nom săn sóc. Còn anh Sửu thì lo hoàn toàn những
hồ cá, những suối róc rách, những cây leo trên đá, trên cây to, và những hình thù treo
cây trên cành đa(cây to, tạm gọi cho dễ hiểu), có nắng chiều chiếu vào những
màu vàng óng ánh, đẹp làm sao.
Anh Sửu còn chỉ cho LN xem cây Trúc Lan thứ thiệt,
nghĩa là thân cây và lá nhỏ như cây tre, nhưng rất đắt. Anh cho biết, khi anh
mua, cây chỉ cao bằng gang tay mà anh đã phải mua gần 200 đồng. Hoa màu vàng đẹp
lắm, anh Sửu nói vâỵ . Hiện giờ LN chỉ nhìn thấy lá xanh mà thôi.
Anh Sửu
còn dẫn LN đi xem phía hông vườn, có mấy chậu Quỳnh trắng VN, to, có vẻ
bị lơ là, thiếu chăm sóc, chỉ vì hoa Quỳnh Vn nở về đêm, không được
nhìn khi hoa nở, sáng ra nhìn hoa thì hoa đã héo rũ trông buồn bã làm sao!. Nhiều người
bạn của LN đã thẳng tay vất thùng rác không một chút luyến thương. Nhà
LN cũng có một cây để phía sau vườn, tuy không được chăm sóc tận
tình như những cây khác, Quỳnh VN vẫn bình thường nở hoa, không có chút gì giận
hờn, tuy rằng LN chỉ được nhìn thấy búp Quỳnh ban chiều, và hoa Quỳnh
đã tàn trong một sáng trời nắng đẹp. Trong khi Quỳnh Mỹ thì ít ra cũng
còn được ngắm trong vài ngày. LN có khá nhiều Lan, nào là Phong Lan, Thổ Lan, Trúc lan,
và nhiều Ln khác nữa ... Và còn thêm Quỳnh cũng có vài mầu ai cũng có là Quỳnh đỏ,
Quỳnh tím đỏ, Quỳnh trắng, còn những màu khác như Quỳnh vàng, Quỳnh trắng
đỏ, Quỳnh hồng, Quỳnh nâu màu chocolat, thì mới chỉ đang trong thời tuổi
ô mai, còn đang mọc những lá non. Mỗi sáng LN phải mang kính lúp ra nhìn cho rõ xem đó là
lá non hay nụ hoa bởi vì nó mới chỉ là cái chấm tròn ở đầu lá, hay là ở
những kẽ lá Quỳnh ...
Hiện giờ LN đang có Quỳnh Sen màu hồng đỏ,
dã nở được 4 hoa. Mời Dấu yêu xem nhé.
Lọai Quỳnh này tuy hoa nhỏ, nhưng lại rất bền, ít ra được
cả tháng. LN cũng chỉ được nghe nói, và đang chờ xem hoa nhà LN bao ngày sẽ
tàn. Ít ra, từ lúc Quỳnh đâm nụ, cho đến bây giờ hoa nở xoè, trông thật
xinh cũng đã được 8, 9 ngày rồi. Thảo nào mà Quỳnh Sen đắt hơn
các Quỳnh các. Và màu vàng bao giờ cũng đắt nhất. Có thể tại màu vàng hiếm
hơn màu đỏ, màu tím chăng. Ai có Quỳnh vàng, nhớ đến LN với nhé. LN mê Quỳnh
tím, Quỳnh vàng lắm đó Dâú yêu ơi.
LN cũng đang mê sưu tầm màu hoa Thu Hải
Đường, hiện LN có màu hồng, và màu cam.
Mới đây LN có thêm loại hoa do một người bí mật ký tên Thi Sĩ tặng,
và LN bèn đặt tên là hoa Thi Sĩ màu đẹp lắm lại có hương thơm nhè nhẹ
thật dễ chịu.
Cứ cái kiểu sưu tầm màu cho mỗi loại hoa như
LN đang làm, có ngày vườn sau nhà LN thành một rừng cây,
và Dấu Yêu sẽ không nhìn thấy LN đâu vào mỗi buổi sáng, khi LN ra
vườn thăm cây.
Cô bạn tên Trinh cũng mê cây như LN, vưà gọi phone cho biết
SC đã gửi cho Trinh 20 hột hoa Thu Hải Đường màu trắng, Trinh chia cho LN 10
hột, và LN sẽ gieo hy vọng có vài cây mọc mầm, có sự sống để LN có thêm
màu đẹp.
Dấu Yêu ơi, kể lể khúc nhôi cũng đã dài, LN ngưng nha, chúc
Dấu yêu lúc nào cũng tươi vui nhé.
HONG VU LAN NHI
|