|
Những mẩu chuyện
hàng ngày Viết qua hình thức một lá thư gửi cho bâng quơ
-
---------------------
-
Lá Thư Mầu Tím
-
---------------------
Dấu Yêu ơi,
Đã từ lâu, lâu lắm, từ ngày Saigon chưa đổi tên,
và LN còn là nữ sinh Đệ Nhị, Đệ Nhất của trường nữ trung học
Trưng Vương, thì tên Hương Kiều Loan đã nằm trong trí nhớ của LN rồi.
Bởi vì Hương Kiều Loan là bạn thân của Minh Phú, cháu gái của LN. Hơn nữa,
HKL còn là hàng xóm của LN nữa. HKL ở đường Cống Quỳnh gần trường
Hưng Đạo. Minh Phú và LN ở đường Phạm Ngũ Lão. Và nhất là HKL và MP,
cùng LN đều là nữ sinh của trường Trưng Vương. MP thích vẽ, và vẽ
rất khá. HKL là người có tài vẽ cho nên MP hay đến thăm HKL để hỏi
han về vụ vẽ... và có rủ LN cùng đến thăm. LN chỉ là người đi
theo mà thôi.
Đã mấy chục năm không gặp lại, nhưng hình ảnh HKL tóc dài,
người thon nhỏ, mắt đựng hồ đời, đã không bao giờ phai nhòa
trong trí óc LN.
Thỉnh thoảng LN có hỏi thăm MP về HKL, mỗi khi MP kể chuyện
họp bạn. Nhưng rồi cuộc đời đưa đẩy, mỗi người
một nơi, nhưng vì HKL và LN cùng học một trường, lại cùng có năng khiếu
về viết cho nên, LN lại nhìn thấy bài của HKL trong Đặc San Mê Linh. Nhờ đó,
LN mới biết trước đây, thời còn đi học, HKL đã vẽ cho các bạn
những tấm hình chân dung thật đẹp. Nhiều bạn hãy còn giữ cho đến
bây giờ. Trong số những người có may mắn ấy, có cả BH nữa. LN bỗng
có chút hối tiếc, dù biết mình không có duyên với nhau. Có lẽ, tại HKL là con người
ít nói, nhất là nói về mình nữa, và gặp LN lại là người ít hỏi, cho nên, gặp
nhau, biết nhau, quen nhau để rồi LN aí mộ HKL về tài vẽ, trình bày những bài
thơ, bài viết dưới tên HKL, nhưng lại chẳng được HKL vẽ cho tấm
hình nào.
Và cách đây chừng hơn một năm, khi HKL sang thăm một cách vội
vã dân cali, BH có ới LN đến nhà BH để gặp HKL. Lại một lần nữa,
HKL và LN không có duyên hội ngộ, cho nên LN đã không thể đến được, chỉ
vì HKL chỉ ghé trong vài giờ đồng hồ phù du.
Từ ngày mới vào VB, LN hay tò
mò đọc lại những bài viết của những người đi trước, trong
trang TV, và LN đã lại bắt gặp tên HKL ký dưới nhiều bài viết. LN đã âm
thầm lấy những bài viết của HKL về Quán, dù chưa hỏi tác giả. LN cậy
tình quen biết ngày xưa đó HKL ạ.
Mới đây, tình cờ HKL gọi hỏi thăm
LN chỉ vì cùng quen một người tên Nguyễn Trọng. NT là cháu gọi LN bằng dì,
và HKL cùng NT đã quen biết nhau từ ngày còn ở Saigon, khi HKL viết báo có tiền nhuận
bút do tờ báo NT làm Tổng Thư Ký.
Nghe được tiếng nhau qua điện
thoại, nói với nhau đủ thứ chuyện, dĩ vãng như cuốn phim cũ, được
HKL và LN quay lại, nên câu chuyện trong đêm đã keó dài cả giờ đồng hồ.
Không hiểu sao LN cứ nghĩ HKL ở Canada, cho đến khi biết HKL cũng thở không
khí Mỹ, chỉ là tiểu bang xa mà thôi.
LN đã thú tội với HKL về vụ lấy
bài, và cũng lấy tình xưa nghĩa cũ ra để "dụ" HKL hãy vào Uyển Nhi Trang
viết bài. LN Đã nói " nêú được HKL viết cho Uyển Nhi Trang, LN là người
sung sướng nhất, vì từ đó, HKl và LN sẽ có mối giây thắt chặt duyên văn
nghệ giữa hai người cùng trường, cùng ham viết, cùng có chung một thời
xa xưa...và Uyển Nhi Trang sẽ có thêm những bông hoa đặc biệt phô sắc trong
vườn Uyển Nhi.
Dấu Yêu ơi, từ nay Uyển Nhi Trang sẽ có thêm một
cây viết kỳ tài, với giọng văn vừa dí dỏm, vừa lãng mạn sẽ cho
Dấu Yêu những bài đọc dễ thương của Hương kiều Loan.
Dấu
Yêu hãy đọc bài giới thiêụ về một ca sĩ của HKL ... để thấy
LN nói có đúng 100% không nhé.
HONG VU LAN NHI
|