Home
Hồng Vũ Lan Nhi
Liên Khúc Tình Thơ
Trang Thơ
Ngắm Ta
Truyện Ngắn
Trang Nhật Ký Rời
Lá Thư Màu Tím
Truyện Dài
Trang Nối Kết
Hình Ảnh
Mục Lục Thơ
 

Những mẩu chuyện hàng ngày Viết qua hình thức một lá thư gửi cho bâng quơ

---------------------
Lá Thư Mầu Tím
---------------------

Dấu Yêu ơi,


 

Câu nói " Trước là mua vui sau làm việc nghĩa " của cô bạn Tú Anh mỗi khi TA " dụ " mua vé dùm trong những buổi gây quỹ cho trường, cho các hội đoàn từ thiện. Người mua vé nghe ta nói, thấy có lý, và đã hồ hởi bỏ tiền mua vé để thực hiện đúng câu: trước là mua vui sau làm việc nghĩa.

Sau ngày 30/4, người dân VN đã sống trong lo âu, sợ hãi và đau khổ về vật chất lẫn tinh thần. Những người dân mà chế độ CS liệt vào hạng nguỵ quân ngụy quyền thì lại càng khó sống hơn nữa. May mắn cho gia đình nào có người nhà thoát được ra nước ngoài, cuộc sống có cơ may khấm khá hơn vì có sự trợ giúp, tiếp tay. Dần dà, khi cuộc sống của những người ly hương ổn định, ngoài thân nhân phải giúp đỡ, người dân Việt bắt đầu nghĩ đến tình tương thân tương aí giúp đỡ đồng đội, bạn bè, những người kém may mắn đã không có cơ hội trốn thoát khỏi chốn địa ngục trần gian.

Và, hàng năm, biết bao hội đoàn của nhiều tiểu bang, nhất là những tiểu bang có đông người VN cư ngụ, đã tổ chức buổi gây quỹ để giúp những người khốn cùng nơi quê nhà. Và người đáng giúp nhất vẫn là những Thương Phế Binh VNCH, đã một thời chiến đấu để gìn giữ quê hương, đã hy sinh thân mình xông pha vào lửa đạn, để giờ đây, bom đạn đã làm cụt chân tay, tàn phê" Thân xác ...

Câu "trước là mua vui sau làm việc nghĩa", đã một lần nữa áp dụng cho buổi gây quỹ của Liên Trường vào ngày 9/9/05.

Dấu yêu hãy đọc bài tường trình dưới đây nhé.

LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC VIỆT NAM - NAM CALIFORNIA
TỔ CHỨC GÂY QUỸ CỨU TRỢ THƯƠNG PHẾ BINH QLVNCH
09/09/2005 TẠI ORANGE COUNTY





Đêm Họp Mặt Liên Trường 2005 được tổ chức tại nhà hàng Seafood Palace vào lúc 6 giờ 30 chiều thứ Sáu ngày 9 tháng 9 năm 2005 với khoảng 450 quan khách tham dự gồm các cựu học sinh, Giáo sư của 20 Trường Trung Học VN trước 1975 như: Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Petrus-Ký, Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Taberd, Quốc Học (Huế), Phan Chu Trinh (Đà Nẵng), Phan Thanh Giản (Đà Nẵng, Trần Hưng Đạo, Bùi Thị Xuân (Đà Lạt), Phan Thanh Gian (Cần Thơ), Đoàn Thị Điểm (Cần thơ), Võ Tánh, Nữ Trung Học Nha Trang, Regina Pacis (Saigon), Marie Curie, Chasseloup Laubat, Jean Jacques Rousseaux, Lycée Yersin (Đà lạt), v.v..

Phía quan khách phát biểu có GS Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, cựu Thứ trưởng Văn Hóa Giáo Dục VNCH sau khi Chủ tịch Pham Thị Thu ngỏ lời chào mừng quan khách. Ngoài GS TS Nguyễn Thanh Liêm có các GS Gia Long Bạch Thu Hà, Lê Ngọc Loan, GS Trưng Vương Nguyễn Bảo Khanh, GS Petrus-Ký Dương Ngọc Sum, Nguyễn Lộc Thọ, GS Phan Chu Trinh (Đà Nẵng) Tạ Quốc Bảo, GS Phan Thanh Giản (Đà Nẵng) Nhạc Sĩ Nhật Ngân và Tổng Giám Thị Trần Hữu Duận (Phan Chu Trinh, Đà Nẵng).

Cựu Đại tá Phan Văn Huấn, Hội trưởng Gia Đình 81 Biệt Cách Dù Lực lượng Đặc biệt, đã lên cám ơn Hội Liên Trường đã giúp đỡ các TPB - QLVNCH và tặng một số hiện kim cho LT. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, Tổng Giám Đốc First Vietnamese Bank, cũng lên ngỏ lời kêu gọi giúp đỡ các TPBVNCH tại VN và Nạn nhân Bão lụt Katrina.





Được biết Liên Trường là một hội đoàn bất vụ lợi, độc lập, hoạt động xã hội, văn hóa & Giáo dục, gồm các hội ái hữu cựu học sinh trung học Việt Nam trước 75. Đây là buổi họp mặt thường niên hàng năm nhưng Liên Trường đã kết hợp tổ chức gây quỹ để cứu trợ các Thương Phế Binh và Cô Nhi Quả Phụ VNCH đang còn sống đói khổ tủi nhục từ nhiều năm qua tại quê nhà.

Liên Trường hiện nay do ông Nguyễn Mai, cựu học sinh Chu Văn An, là Tổng Thư Ký kết hợp với các trường Trung Học khác trong những hoạt động chung. Mỗi năm, Hội có một Chủ Tịch luân phiên đứng ra điều hành hội. Chủ tịch luân phiên năm nay l2005 là bà Phạm Thị Thu, cựu học sinh trường Lê Văn Duyệt - Sài Gòn.

Ngoài phần gây quỹ chính còn có một chương trình văn nghệ thật xúc động và đầy tình người với sự góp mặt của tất cả các anh chị em Liên Trường.



Đặc biệt có hai tiết mục đã làm một số quan khách ngậm ngùi không cầm được nước mắt là phần trình bày Slide show các hình ảnh TPBVNCH tại quê nhà do TTK Nguyễn Mai và Taberd Vũ Bính phụ trách với lời hát đệm bài “Kỷ Vật Cho Em” của Ca Nhạc sĩ Việt Dzũng.



Nhạc Cảnh “Kinh Chiều” của Hoàng Thi Thơ do Nghệ sĩ Mai Khanh đạo diễn cùng với các diễn viên là các ca sĩ Phương Dung, Lưu Minh Thắng, Bảo Châu,... các cựu học sinh Liên Trường và Hội Thủy Quân Lục Chiến.





Theo tổng kết sơ khởi được ông Nguyễn Mai, Tổng Thư Ký Liên Trường, công bố thì số tiền gây Quỹ bao gồm số tiền thu được tại chỗ, tiền lời buổi tiệc và các MTQ đã gửi về yểm trợ trước khi gây Quỹ như nhóm thân hữu Đồng hương San Jose (Trương Hạnh) $2,000, Bán Nguyệt San Thằng Mõ Nam Cali $6,000 v.v.. là khoảng $19,000-$20,000 và Quỹ Katrina thu được $700. LT sẽ dùng một phần tiền lời buổi tiệc để yểm trợ thêm cho Quỹ Katrina.

Buổi gây quỹ kết thúc bằng một chương trình dạ vũ kéo dài đến nửa đêm mới chấm dứt.

Mõ Cô Nương tường trình

Dấu Yêu đã đọc tường trình của Mõ Cô Nương về buổi GÂY QUỸ , và có thấy câu "Trước là mua vui sau làm việc nghĩa của talà đúng không ?

HONG VU LAN NHI
09/08/05

 

Lan Nhi mong được nhận ý kiến của quý vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005