| |
|
Những mẩu chuyện
hàng ngày Viết qua hình thức một lá thư gửi cho bâng quơ
-
---------------------
-
Lá Thư Mầu Tím
-
---------------------
Dấu Yêu ơi,
Theo như chương trình đã hoạch
định ,thì sau khi đi Nhà Thờ ở Vincent de Paul ,sẽ ghé
thăm nguời cháu ruột gọi Nhi là dì ,ở mãi tận Laguna
Niguel ,chiều mới trở lại nhà .
Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi ,vì Nhi bỗng nhớ
ra,Nhi đã hẹn với chị Hồng Lan ,trong ban tổ chức ,sẽ
đến dự buổi ra mắt thơ của Hoàng Phố .
Vì thế ,Nhi lại có thì giờ cùng nguời Chị ,ra thăm mộ
ông anh rể ,chôn ở nghĩa trang bên cạnh Nhà Thờ .Đó là
Nghiã Trang Good Shepherd .
Không hiểu sao,mỗi lần vào nghĩa trang,lòng Nhi cứ
buồn buồn ,và bâng khuâng thế nào ấy .Có lẽ tại nghĩa
trang thì rộng mênh mông ,những ngôi mộ nằm san sát
nhau ...Những người đã ra khỏi cõi trần,họ đã có nhà
riêng của họ .Mỗi ngôi mộ là một căn nhà .Ở Mỹ ,Nhi
thấy có sự bình đẳng cho người chết .Ngôi mộ nào cũng
giống nhau .Không phân biệt giàu nghèo Chỉ khác nhau
là có hoa ,có sự thăm viếng thường xuyên của gia
đình,con cháu hay không mà thôi .
Khác với VN,những ngôi mộ ở nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi ,đã
có sự khác biệt giữa giàu và trung lưu,vì ở Mạc Đĩnh
Chi ,thì như Nhi hiểu ,không có thành phần nghèo .
Với những người có tiền,có địa vị ,thì ngôi mộ xây như
một cái nhà .Toàn bằng đá Cẩm Thạch .Có những ngôi mộ
đã xây tốn cả mấy trăm ngàn .Trong khi,những ngôi mộ
khác,chỉ tốn chừng trăm ngàn là nhiều .Thời đó ,mỗi
tuần vào Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi thăm mộ Bố xong ,thế
nào Nhi cũng đi vòng để xem những ngôi mộ khác để,khen
kiểu này đẹp ,kiểu kia thô .v..v...
Ở Mỹ,Nhi không còn cái thú đi xem mộ nữa .
Có những mộ có hoa,có bong bóng,được thu dọn gọn
ghẽ,chứng tỏ có nguời nhà đến thăm viếng thường xuyên
.Lại có những ngôi mộ ,cỏ xác xơ ,bụi ,hay bùn mưa,bám
dầy dặc không còn nhìn thấy tên và hình nguời quá cố .Và,khi
nhìn thấy những ngôi mộ bị bỏ hoang như vậy ,thì lòng
Nhi thấy se sắt ,rồi buồn xâm chiếm cả lòng .
Nhi nghĩ đến sự chia ly .Và sự chia ly nào mà chả có
nước mắt .Nhưng,hơn tất cả,Nhi đến sự chia ly của
những mối tình đang trong thời kỳ đẹp nhất .Người ra
đi ,bình an trong thanh thản .Chỉ có người ở lại ,là
sầu khổ ,đớn đau .Dù Nhi biết,thời gian là liều thuốc
giúp người ta quên được những nỗi đau,mà khi mới xảy
ra,tưởng không bao giờ quên đưọc .
Vì thế,Nhi cứ cầu xin cho mình được biết đối xử với
mọi người trong lúc sống được tốt đẹp .Đừng bao giờ
phải hối hận khi có sự chia ly .
Nhi lại nhớ đến ,có mấy người bạn nhỏ,gọi phone đến
hỏi Nhi về hai chữ Dấu Yêu .Họ nghĩ rằng ,Nhi đã dùng
chữ đó cho người nào của riêng Nhi .
- Sao Em lại nghĩ thế ?
- Vì đọc 2 chữ đó ,Em thấy tình quá .Và Em yêu 2 chữ
đó luôn nữa .
- Em yêu 2 chữ đó là phải ,vì đó là của Em đó .
- Của Em ?? Chị nói dỡn hoài .
- Không,chị nói thật đó .
Và Nhi đã nói ý của Nhi ,tại sao dùng hai chữ đó .
Trước hết,Nhi muốn viết như lá thư ,vì có những điều
Nhi muốn tâm sự ,muốn nói ra ý nghĩ của mình .Thì ,Dấu
Yêu đó là để gọi chung những nguời bạn ,vẫn thường
giao dịch với nhau trên Net .Những nguời này có tên
xưng hẳn hoi .
Nhỏ tuổi Như XH,như hmh,như Quế Hưong,như Long Thượng
...
Phái nam như Chu Hà,như ĐQ,như Anh Sơn Khê,như Anh
Phạm Doanh ,như Anh Lung Tung Lắm ,và xa xôi như Anh
Lãng Xẹt ...
Bạn thì như BH,như KN,và xa xôi như HLC ...còn nhiều
nguời nữa mà Nhi không kể hết được ...
Nhưng sâu xa hơn nữa,là Nhi muốn gửi lời cám ơn chân
thành đến những Bạn Đọc Thầm Lặng ,mà Nhi không biết
mặt đã đành ,lại còn cả không biết tên nữa .Nam cũng
như Nữ .Lớn tuổi hay nhỏ tuổi ...đã là độc giả Thầm
Lặng của Uyển Nhi Trang hay của Quán Hẹn Bên Sông ,do
Hồng Vũ Lan Nhi phụ trách .
Tất cả đều là DẤU YÊU của HONG VU LAN NHI .
Vậy thì nguời nào đọc Dấu Yêu,thì chính người đó là
Dấu Yêu của Lan Nhi đó .
Rất thân thương .
HONG VU LAN NHI
|
|