| |
|
Những mẩu chuyện
hàng ngày Viết qua hình thức một lá thư gửi cho bâng quơ
-
---------------------
-
Lá Thư Mầu Tím
-
---------------------
Dấu Yêu ơi,
Chắc hẳn dạo này Dấu Yêu vui vì LN viết thư cho Dấu
Yêu liên miên hỉ. Tại có nhiều chuyện vui muốn kể cho
Dấu Yêu nghe đó thôi. Như ngày hôm qua chẳng hạn, chỉ
trong một ngày LN cùng các bạn đã dự hai buổi hiếu,
hỉ ...
Buổi sáng, theo như lời đã hẹn hò từ trước, BH, CN,
TY sẽ cùng họp nhau tại nhà LN, rồi sẽ cùng đi phúng
điếu đám tang cụ Lê Đình Lễ là thân phụ anh Lê Đình
Hải, chủ Quán Tình Đắng.
Khoảng 11 giờ, CN, TY đã đến. Trong lúc chờ đợi BH,
CN, TY đã mang áo quần đẹp để đi dự đám cưới buổi
chiều của con anh chị Tạ văn Hiến tức thi sĩ Nhược
Thu.
Lẽ ra, ngày thứ Bảy là ngày LN phải trông coi 2 thằng
cháu, may quá , LN đã nhờ được chị Hồng lo dùm. Tội
nghiệp, chị có được một ngày nghỉ, lại bị LN “ trưng
dụng “. Chờ mãi, chờ mãi, chẳng thấy thấy BH đâu. LN
bèn gọi phone nhắc nhở, vì LN thông cảm cái tính hay
quên giống LN. BH không có nhà, có nghĩa là BH đang
trên đường đến LN rồi . Mấy chị em lại chờ. Cuối cùng,
11 giờ rồi, nhóm LN đành phải ra đi sau khi đã gọi
cho BH một lần nữa.
Trời sáng nay rất đẹp. Không nắng cũng không có sương
mù giăng giăng, làm LN có cảm tưởng đang đi trên con
đường của Thanh Tịnh hay của A. Daudet trong ngày
khai trường.
Trong ngày tiễn đưa, lại nhằm vào buổi sáng mùa thu
đẹp như hôm nay, cho nên, phe nam thì ai ai trông
cũng phong độ trong bộ complet đen, phe nữ thì người
áo đầm, kẻ “bộ suit” đen, nhìn cũng trịnh trọng,
không dám nói là sang trọng vì có vẻ mèo khen mèo dài
đuôi …hihi
Chiều qua LN đã đến viếng Cụ Lễ rồi, sáng nay đi với
CN, TY nên LN lại một lần nữa đến chào Cu. LN ngạc
nhiên thấy chiều qua, bao nhiêu là vòng hoa mà sáng
nay chỉ còn lại chừng 10 cái thôi, hỏi ra, mới biết
nhà Quàn đã mang lên Rose Hill từ sáng sớm. Kể cũng
lạ, LN nhớ không lầm ở những đám tang khác, như đám
tang anh Sự, là anh rể của LN, thì nhà Quàn chỉ mang
hoa đi trước lúc di quan tài mà thôi. LN không dám
tin vào cái trí nhớ của mình nên cũng không dám bàn
cãi thêm …
Sau khi viếng linh cữu Cụ, nhóm LN cũng như các quan
khách khác, được tang chủ mời lót dạ bằng paté chaud,
croissant, choux choux, bánh bao loại to, loại nhỏ …
nước để dằn bụng vì mãi tới 3 giờ chiều mới xong tang
lễ.
LN ngồi phía ngoài, được sự lo lắng phần “ ẩm thực”
của CN, và TY. LN thích nhất là được Thanh Mỹ lấy cho
cái bánh bao nhỏ, trong có chút nhân thôi, ngon lắm.
Nhưng LN vẫn không quên có một lần, và chỉ có một lần
đó thôi, LN được ăn bánh bao nhỏ, trong có nhân khoai
môn, phải nói là ngon tuyệt. LN hỏi, thì người này
chỉ chỗ này, kẻ khác lại chỉ tiệm khác, cho đến bây
giờ, LN vẫn chưa tìm lại được mùi vị bánh bao khoai
môn.
Theo như giờ đã định, mọi nghi thức đã được lo chu
đáo, và lễ di quan bắt đầu. Các con cháu lần lượt
mang di ảnh, trái cây, hoa … đi trước, sau đến Quan
tài do các con trai, con rể đẩy theo.
Sau khi quan tài Cụ đã được nằm yên ổn trong xe
limousine, đoàn xe bắt đầu nối đuôi nhau theo xe
tang, do cảnh sát chỉ đường, vòng vo, quanh co từ
thành phố Garden Grove lên Rose Hills. Nhìn đoàn xe
đi theo quan tài của Cụ, mới biết được lòng con cháu,
bạn bè yêu mến Cụ, và gia đình.
Có một điều lạ lùng đã xảy ra trong đám tang.
Cô con gái kể rằng, xe chở quan tài đã bị xẹp lốp, và
đây là lần đầu tiên trong 15 năm phụng vụ, nhà quàn
đã bị xảy ra chuyện lạ như vậy.
Đoàn xe vòng vèo đến nơi an nghỉ cuối cùng của Cụ ở
Rose Hills, thì lại một bất ngờ nữa xảy ra, và câu
chuyện thật hi hữu có thể nói là chưa bao giờ xảy ra
cho đám tang … Đó là chuyện nhà Quàn đã (hay chưa có
giấy phép) để lạc giấy phép hạ huyệt, nên đám tang đã
bị đình hoãn lại. Quan tài Cụ lại chuyển về nhà Quàn
và Cụ sẽ nằm ở đó, chờ giấp phép, xong giấy phép lại
chờ ngày lành tháng tốt, giờ tốt, Cụ mới ra đi thanh
thản
Nhóm LN ra về, lần này xe đò Ngọc lại vớt thêm được
một người khách tên HPH.
HONG VU LAN NHI
( còn tiếp
phần 2 )
------------------- Lá Thư Màu Tím -------------------
Dấu Yêu ơi,
Đây là phần 2 của buổi chiều cùng ngày 10/8/05.
Sau khi từ Rose Hills về nhà LN để nghỉ ngơi, lấy sức
chiều nay còn đi ăn cưới con Nhược Thu.
Trong khi chờ đợi, LN lại gọi cho BH, hẹn nàng đến đi
cùng cho vui. Lại cũng bặt vô âm tín, mãi sau mới trò
chuyện được qua điện thoaị. Thì ra, sáng nay BH cũng
đến phúng viếng Cụ Lễ , nhưng, trong tâm cứ yên chí
là ở Peek Family cho nên BH đã cứ PF mà thẳng tiến.
BH kể, :
- Em đến đó, chả thấy ai, đi hết một vòng 4,5 chỗ
quàn, ra cả nơi mà Nhật Trường đã quàn khi xưa, cũng
chả thấy ai tên Cụ Lê Đình Lễ.
- Sao không gọi cell phone của LN ?
- Em quên số của chị rồi.
Khoảng 4 giờ hơn, CN, TY bắt đầu sửa soạn. Nhìn cảnh
2 nàng, chạy ra, chạy vào, rồi tô tô điểm điểm, rồi
thử aó thử quần, LN bỗng nghĩ đến ngày xưa, gia đình
nào đông con gái, mà lại là loại con gái ăn diện, ăn
chơi, ăn hàng … thì chắc lòng Mẹ cũng sầu bi lắm vì
lo có bom nổ trong nhà lúc nào không hay.
Đã thế, lại còn sửa soạn cho nhau: TY thì lo chải lại
mái tóc dạ hương cho CN. CN lại tô thêm quầng mắt TY
cho đen hơn, sâu thẳm hơn, nhìn cho có vẻ sầu đời hơn
…Xong phần son phấn, lại đến phần aó quần. Thôi thì
aó đầm dài, aó đầm ngắn, aó hai giây, aó ren mỏng, áo
hở vai rồi choàng thêm khăn châle cho ra vẻ lãng mạn
…Ôi chao thôi thì đủ thứ làm LN bắt đầu sốt ruột, hỏi
xem hai cô em đã xong chưa còn đến lần mình tô son
trát phấn chứ. Cuối cùng thì CN, TY cũng xong, nhìn
hai nàng trong áo qua6`n dạ hội, lại tô điểm đậm đà
hơn, nên xinh xinh quá, LN lại bắt chước bà mẹ trong
bài Đi Chuà Hương của Nguyễn Nhược Pháp hỏi:
- Bao giờ cô lấy chồng ?
Nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ, LN thì đổ tại 2 cô nương
mất nhiều thì giờ quá, hai cô lại kêu LN, cho rằng LN
còn mất nhiều thì giờ hơn.
Nhìn lại, đàn ông thật giản tiện. Anh HPH, buổi sáng
đi dám tang cũng bộ complet đen, chemise den, cà la
hoách chấm đen trắng . Bây giờ, cũng vẫn bộ complet
đen đó, chỉ cần thay aó chemise màu trắng, cà la
hoách màu cho tươi mắt, thế là thành vui, và oai vệ
đi kèm 3 cô nương đến nhà hàng Bát Đạt. Nhà hàng này
cách nhà LN có 5 phút lái xe, nếu là xe mới toanh như
của CN, thì chỉ 4 phút rưỡi là nhiều.
Một chàng đi với 3 nàng đến nhà hàng hãy còn sớm quá.
LN chỉ gặp Nhược Thu đang bận rộn chạy ra chạy vào.
Gạp bọn LN, cho biết bàn số 7, HPH bàn số 8, rồi mời
HPH cùng tam nương ra chụp hình.
Sau khi TY, CN và LN an tọa rồi, mới đưa mắt nhìn
người quen, vì LN biết hôm nay sẽ nhiều bạn bè trong
Phố Rùm lắm. Cặp Nhân Sâm và Hồng đang tươi cười bước
vào. Rồi cặp Ngọc Mai và Học Trò Già, rồi anh chị
Vương sinh, rồi Đồng văn, rồi cặp Tám Vợ lẽ, rồi
Hoàng Thy, rồi Dedde, rồi Quỳnh Hương đi với ông anh
Quốc Dũng, rồi là Sáu Lòng, cò Tuấn, Chinh Nhân, rồi
BH …
HPH than vì có số homeless (HHC nói thế), cho nên đã
không được ngồi chung với tam nương, mà bị đày sang
bàn số 8, vẫn chưa yên, may nhờ có một cặp, mà nguời
vợ không đi, nên HPH mới cùng ngồi bàn với Hà Phương,
Ngọc Mai, nhưng lại được coi là già nhất để đại diện
có vài lời cùng hai ho.
Đồng Văn đã cho LN một ngạc nhiên lớn, khi giới thiệu
nhạc sĩ Lã Mộng Thường ngồi cùng bàn với Đồng Văn. Sở
dĩ có chuyện ngạc nhiên là vì thời LN ở Đặc Trưng,
một hôm, LN nhận được e mail của Nhạc sĩ tên Lã Mộng
Thường cho biết, nhạc sĩ đã phổ thơ của LN 2 bài. LN
e mail cám ơn, nhưng thực tình chả biết LMT là ai.
Bây giờ thì LN đã được nhìn LMT và còn được chụp
chung hình với người đã phổ nhạc thơ của LN nữa.
Người đời nói, ít tóc thì ít tội, nhạc sĩ LMT là
người ít tóc nhất đám, không biết có ít tội không ???
Bây giờ mới đến phần nghi thức của buổi tiệc. MC giới
thiệu gia đình hai bên Nội, Ngoại, rồi giới thiệu chú
rể, cô dâu …LN mới nhìn kỹ cô dâu xinh đẹp giống Mẹ
quá. Ai đi dám cưới cũng ngại phải ngồi nghe phần
nghi thức dài dòng, kể lể khúc nhôi … Lần này, Nhược
Thu đã giới thiệu ngắn gọn, vưà đủ, nên buổi tiệc rất
trang trọng, vui vẻ …
Chúc Mừng hai cháu Anh Tuấn & Ngự Bích Trăm Năm Hạnh Phúc !!!
Bàn số 7, có những khuôn mặt thân quen , vòng từ bên
phải của LN, có Tiểu Yến, Cát Ngọc, Ngọc Tuấn, Quốc
Dũng, Quỳnh Hương, Sáu Lòng, Dedde, Chinh Nhân, Bich
Huyền, Lan Nhi.
Nếu không có Chinh Nhân, thì chai rượu đã không thể
vơi đi hơn nửa, và vì có rượu cho nên Chinh Nhân đã
làm cho mọi người cười vì hát theo lối ” xuyên tạc”.
Chẳng hạn bài Ngày Xưa Hoàng Thị… CN gọi là bài hát
No Exit, vì có 2 câu cứ hát đi hát lại, hát từ sáng
tới tối mịt vẫn cứ hát
BH dục CN hát, CN tằng hắng lấy giọng, rồi hát:
- Em tan trường về
Trường tan em về
Rồi CH còn bình thơ của Phạm Thiên Thư, khi hát:
- Ngày xưa có gã từ quan, lên non tìm động hoa vàng
ngủ say.
CN nói rằng, ngủ say đến khi em đi lấy chồng cũng
không biết, khi tỉnh rượu lại than:
- Nhớ xưa em chửa có chồng …
BH lại khen CN bình thơ hay, làm CN sướng quá, uống
thêm 2 ly rượu nữa. Rồi trong khi các ca sĩ hát, mời
thân hữu lên hát, Chinh Nhân lại kể tiếp chuyện vui:
- Có lần trong đám cưới nọ, có người lên hát bài “
Chuyện 3 người” . Cát Ngọc thêm, trong đám cưới Cát
Ngọc dự, có ngừời lên hát bài Đồi Thông Hai Mộ, rồi
là Máu Nhuộm Bãi Thượng Hải …TY, LN chỉ biết nghe và
cười góp.
10 giờ hơn, mọi người ra về, vì nhiều người ở xa, như
Sáu Lòng, Cò Tuấn, Chinh Nhân ở mãi tít vùng Sa Đéc.
CN, TY cũng cả giờ lái xe …
LN xin ngung tại đây vì viết thư dài quá, Dấu Yêu đọc
mệt nghỉ, sướng nhé.
HONG VU LAN NHI
|
|