|
Những mẩu chuyện
hàng ngày Viết qua hình thức một lá thư gửi cho bâng quơ
-
---------------------
-
Lá Thư Mầu Tím
-
---------------------
Dấu Yêu ơi,
Suốt cả ngày hôm qua LN bận tối tăm mắt mũi, vì có
Thanh Lan, người bạn phương xa tới thăm. TL là người
bạn từ thời học đệ Ngũ đệ Tứ Trưng Vương, và Thanh
Lan cũng là người ít khi chịu rời khỏi nhà đi xa, vì
đi máy bay thì sợ máy bay rớt, sợ cướp máy bay, mà đi
xe hơi thì sợ bị tai nạn ...
Thế mà lần này lại chịu theo chồng đi xe hơi từ Bắc
Cali, xuống Nam Cali, mà lại nhất định ở nhà LN, thảo
nào mà trời Nam Cali mưa tầm tã suốt mấy ngày nay! LN
bảo Thanh Lan:
- Tại mày dám rời tổ ấm đi xa, nên trời cảm động khóc
sướt mướt đó.
Dấu Yêu biết không, nói về TL, là phải nói đến sự cẩn
thận và sạch sẽ quá mức của bạn. Có lẽ tại cái tính
quá lo xa mà thôi. Vì nó quá sạch sẽ cho nên LN đã
phải tổng vệ sinh phòng ngủ, phòng tắm, lau từng chút,
không có chút bụi nào dù có mang kính hiển vi ra soi.
LN mời các bạn đến nhà ăn uống, hát hò vào lúc 6 giờ.
Thực ra thì 7 giờ mới bắt đầu "tiệc", nhưng cũng lại
phòng xa có bạn sẽ đến trễ, như cái tính cố hữu của
người VN, mỗi lần mời ăn cưới. khoảng 10 người bạn đã
đến: Chúc, Phước Liên cùng chồng, anh Chưng, Kim Bê
cùng bạn, anh Kim Chi(y hệt tên con gái), Ngọc Châm,
Minh Châu, Mỹ Lợi... Nhiều bạn không đến được, vì
hoặc phải coi cháu, hoặc không lái xe được, mà chờ
con đi làm về thi phải 7 giờ nó mới về, rồi nó còn
tắm táp, còn dềnh dàng, nên đành thôi. Vợ chồng Kim
Phượng & Thịnh thì gọi hoài không có nhà ...Kim Bảo
thì ở nhà con xa quá, mãi thứ năm mới "hồi cư". Vũ
thì Hoạt thì con đi làm về trễ, nên đành xin khất kỳ
này. LN tưởng sẽ có Hồng và Thạch Bích nữa, nhưng
Chúc cho biết không liên lạc được.
Nhiều bạn không lái xe cũng là do cái tính, ngày xưa
còn trẻ ỷ lại vào chồng, bây giờ già thì trông cậy
vào con, để giờ muốn đi đâu cũng phải tuỳ thuộc vào ý
thích của chồng con. Họ vui thì họ đưa đi, họ buồn
thì họ bắt ở nhà. Nhiều bạn bây giờ biết hối hận thì
đã muộn rồi. Có tức giận thì cũng nuốt vào bụng, và
hẹn kiếp sau sẽ lái máy bay chứ không chỉ lái xe hơi
thôi đâu!
Kim bê cùng TL thì ngồi xem Nguyễn Hưng cùng Thuỳ Vân
biểu diễn nhảy đầm, trong khi chờ các bạn đến.
LN lo món bún bò Huế đã học được của anh HPH, và đã
được khen ngon không kém gì Thày khi biểu diễn tại
nhà cháu Bảo Khanh. Món bún bò lỉnh kỉnh nhiều thứ
phụ tùng quá. Thái rau cải bắp thật mỏng, lại thêm
chút cải bắp đỏ cho đẹp. Mọi gia vị đều đã sẵn sàng
chỉ chờ khi mọi người ngồi bàn.
TL ngạc nhiên phải kêu lên:
- Tao cứ tưởng mày chỉ biết ăn và gõ computer thôi.
Dĩ nhiên là mặt LN vênh lên, và đáp một cách ra vẻ ta
đây lắm:
- Thế mới biết, trông vậy mà không phải vâỵ nhé.
Kim Bê lại chen vào:
- Ấy, nhiều khi trông vậy mà lại vậy đấy bà con ạ.
Các bạn đã đến lai rai. Ngọc Châm đến sớm nhất, vì có
con mang đến lúc 5 giờ, sau đó con gái còn đi học ...
Kim Bê đề nghị mời Ngọc Châm và TL uống nước chanh
cho có Vit. C:
- Ừ, tốt đó, nhưng bồ làm ơn rửa thật sạch quả chanh
rồi hãy vắt nhé.
- Có cần rửa xà bông không? Bê hỏi
- Bê làm ơn dùng clorox rửa cho chết hết vi trùng
dùm. LN nói
Thế là cả bọn cười khoái chí, TL đã không giận mà còn
có lời khuyên phải cẩn thận sạch sẽ, kẻo ốm đau.
Ngọc Châm là "cây" nội trợ mà khi bước vào cửa, chỉ
mới ngửi mùi thơm của bún bò cũng đã phải khen là "
ngon " rồi.
Rồi Tiêu Mỹ Lợi đến. Rồi Minh Châu đến. Rồi vợ chồng
Phước Liên & Chưng đến. Và cuối cùng là Minh Chúc...
Các bạn thì người mang trái cây, người mang kẹo
chocolat, người mang bánh ướt thịt nướng, vì thế mà
khi LN mang món tôm rang muối, cũng do Thày HPH chỉ
cách làm, vừa nhanh vừa ngon, thì bà con thưởng thức
liền. Và bánh ướt thịt nướng cũng vơi đi nhanh chóng.
- Eh, các bạn còn phải để bụng ăn món chính đấy nhé.
Và LN mang cho mỗi người một tô bún bò đầy đủ hành
ngò, thơm lừng, nóng hổi, và lại nở mũi vì được khen:
- Không ngờ mi giỏi thế đó.
- Nấu lại ngon nữa chứ.
- Từ nay cứ họp ở nhà nó thôi.
Ý mèn ơi, chả lẽ chỉ có mõi một món mà cứ biểu diễn
hoài? Chắc lại phải dùng chiến thuật giống như khi
được các bạn khen có tay trồng cây,( họ đâu biết, khi
cây ủ rũ, có vẻ không muốn sống trên cõi đời này nữa,
thì LN đã mua cây khác thay thế vào). Nói như vậy,
nếu lần sau họp ở nhà LN nữa, LN sẽ đặt họ nấu rồi về
nhà cũng giả vờ nêm nếm cho ra vẻ "tác phẩm" của mình
( ai biết đấy là đâu!)...
Có điều, LN hên đã mua được 2 trái sầu riêng ngon ơi
là ngon, ngọt ơi là ngọt. À ha, cái này cũng lại phải
nở mũi vì các bạn mê sầu riêng đều khen nức nở vì
ngon quá xá quà xa. Ối giời, thế là lại được hỏi mua
ở đâu và chọn ra sao? LN lại được phen lên mặt, chỉ
dãn cách mua: nào là phải mắt to, và quả đừng méo
xẹo, tròn mới tốt vì nhiều múi. Rồi trái phải vàng,
màu vàng chín cây chứ không phải màu vàng ủng đâu
nhé! Minh Chúc kêu lên:
- Con này xem chừng kinh nghiệm chọn sầu riêng quá
ta.
- Thì cũng giống như cây, trước khi có kinh nghiệm,
cũng đã vất đi nhiều trái vừa nhạt, vừa sượng...
Và, sau khi ăn sầu riêng, uống nước trà thái xong, là
tới màn ca hát. Chương trình ca háy tối nay, ngoài
Kim Bê, còn có thêm Minh Chúc và Phước Liên. Phước
Liên còn có tài ngâm thơ nữa đó Dấu Yêu ạ. À, còn có
người đại diện các ông hát nữa, đó là anh Kim Chi hát
bài Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa ...Thật phù hợp với
không khí đang lâm râm mưa tối nay.
Trong không khí ấm cúng tối nay, mọi ngưỜi ăn
chocolat, uống nuớc trà, và nghe hát, LN vui quá đã
quên không thắp nến cho cảnh thêm huyền ảo giống
không khí nhạc thính phòng.
Mọi người ra về kim đồng hồ chỉ 11 giờ khuya. Chia
tay nhau mà bịn rịn, dùng đàng ... Anh Chưng cứ tiếc
đã không có anh Thịnh để quay phim buổi họp mặt hôm
nay. Tiếc quá! Tiếc quá!
HONG VU LAN NHI
|