Home
Hồng Vũ Lan Nhi
Liên Khúc Tình Thơ
Trang Thơ
Ngắm Ta
Truyện Ngắn
Trang Nhật Ký Rời
Lá Thư Màu Tím
Truyện Dài
Trang Nối Kết
Hình Ảnh
Mục Lục Thơ
 

Những mẩu chuyện hàng ngày Viết qua hình thức một lá thư gửi cho bâng quơ

---------------------
Lá Thư Mầu Tím
---------------------
Dấu Yêu ơi,


 

Dấu Yêu ơi,

Cứ mỗi sáng ra vườn, nhìn thấy hoa vàng nở vàng cả cây, vàng cả một góc vườn, lòng LN lại vui vui và nhớ lại ngày mới trồng cây hoa vàng leo này, LN đã gọi theo Trịnh Công Sơn là " Hoa Vàng Mấy Độ "

Lúc mới trồng, LN nhìn cây bé tí, lẫn với cỏ dại mà nghĩ đến bao giờ hoa vàng mới phủ được cây to cao này.

Thế rồi thời gian qua nhanh, qua nhanh, cây đã leo tới nửa gốc cây, và cũng đã có những chùm vàng nở tô đẹp cho thân cây xần xùi, xấu xí... Và, LN đã quên đi một thời gian, và đã nhìn thấy hoa vàng nở trên cành cây, tuy còn lưa thưa, cũng đã cho người nhìn cảm thấy thích thú, thoải mái...

Và năm nay thì mọi người đến nhà đã trầm trồ, tấm tắc khen cây hoa vàng đẹp quá trời quá đất...LN vẫn không hiểu rõ ý của câu khen " đẹp quá trời quá đất " là đẹp đến thế nào.

Và khoảng gần tháng nay, bạn bè đến chơi, ai ai cũng ra chụp hình với hoa vàng, phải gọi là một cây hoa vàng mới đúng.

Dạo này trời nắng sớm, cho nên LN ra vườn lúc cỏ hãy còn long lanh giọt sương ướt dưới bước chân đi. Trong khi thời gian mới có 5 giờ chiều, trời đã mau tối. LN phải bật đèn ngoài vườn, và trong nhà lại tắt đèn để nhìn ra vườn ngắm cảnh đẹp.

Trước đây, khi lấp cái hồ piscine, nhiều người chặc lưỡi tiếc thầm, nào là để có pool thì nhà sẽ có giá hơn, bán sẽ dễ dàng hơn ...Từ khi LN sắp xếp bàn ghế, cây cối, làm cho vườn thêm đẹp hơn, thì mọi người lại thấy LN có lý khi lấp hồ. Vì rằng, chị Hồng cũng như LN, đều sợ lạnh, lại sợ cả nắng, LN mới tắm ở hồ nhà có 1 lần, mà mặt mày, tay chân đen như mọi, như củ súng...Bây giờ LN kê bàn, kê ghế, trưng bày hoa, cây, làm cho bạn bè đến chơi, lại tưởng đang ngồi trong Uyển Nhi Trang

LN đang vui lắm, vì có chừng 7,8 cây Thổ Lan, đang ra nụ, ra hoa. Hy vọng Tết năm nay, nhà LN sẽ có nhiều Lan trong và ngoài nhà.

Dấu Yêu có nhìn thấy con bướm không. Đúng là đâu có hoa thì ở đó có bướm ... Và có lẽ điều làm LN vui nhất, vẫn là những cây mua ở Lowe's với giá chỉ có 1 đồng, mà bây giờ cũng nở hoa, nào trắng, tím hồng, vàng ... Cũng phải thú tội với Quế Hương là cũng có cả 10 cây chết khô, dù có tưới nước đều...cây hoa héo khô, vất đi, nhưng lại có được cái chậu treo...để LN chia Quỳnh, chia Trúc Lan ra những cái chậu nhỏ đó.

Kể từ hôm nay, LN không mua cây 1 đồng nữa, vì LN vừa ra chợ 99 cents, nơi đây bán chậu to, đẹp, mà ở nơi khác bán $ 1.49, chợ này bán bất cứ thứ nào cũng chỉ 99 xu mà thôi. Bạn nào muốn mua chậu hãy đến chợ 99 cents only store mà mua. Chợ ở góc Brookhurst và Westminster. LN không biết các chợ 99 cents nơi khác có bạn loại chậu này không.

HONG VU LAN NHI

 

Lan Nhi mong được nhận ý kiến của quý vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005