|
Những mẩu chuyện hàng ngày Viết qua hình thức một
lá thư gửi cho bâng quơ
-
---------------------
-
Lá Thư Mầu Tím
-
---------------------
Dấu Yêu ơi,
Trưa nay, LN đi dự lễ cưới của
một người cháu trong họ gần. Ông ngoại của T là em
ruột Bố LN, và dĩ nhiên theo tôn ti trong họ T phải
gọi LN là bác.
T đẹp, vì thế mới 15 tuổi đã có người mê như điếu đổ,
và dĩ nhiên khi anh chàng kỹ sư o bế được cô bé 15
tuổi, thì chỉ 1 năm sau là cưới.
Lúc chưa cưới, anh chàng kỹ sư này chiều đến độ, T
muốn mua gì, bánh kẹo, áo quần toàn thứ đắt tiền, T
đều được toại nguyện. Khi cưới về rồi, T vẫn được
chồng chiều như khi chưa cưới, lúc ấy T mới cảm thấy
không yêu chồng, và muốn ly dị. Người Mẹ cứ khuyên con
chịu đựng, vì mình là người Công Giáo, ly dị là điều
có lỗi. Rồi đứa con thứ 1 ra đời. T đã 18, càng cảm
thấy cần phải chia tay. Người mẹ lại khuyên răn phải
chịu đựng vì con... Mãi đến khi đẻ xong đứa thứ 4, T
mới quyết định ly dị, vì lúc ấy T đã 24 tuổi rồi.
T đi học lại. Các con gửi cho bà ngoại trông nom dùm.
Xong 4 năm, T đi làm, và vì T vẫn còn đẹp, cho nên rất
nhiều ong bướm vây quanh. Kinh nghiệm lần đầu đau
thương, lần này T chín chắn hơn trong việc lựa chọn.
Dù gì thì cũng phải nói là mỗi người đều có số phận
riêng. Người chồng bây giờ có địa vị, và là trai tân,
hơn T 3 tuổi. T đã xin được phép chuẩn, với lý do lập
gia đình trong tuổi còn nhỏ.
Người mẹ hôm nay vui vì con đã yên bề, nhưng lòng Mẹ
cũng còn áy náy, vẫn có hối hận trong lòng khi nghĩ
đến ngày xưa mình đã gả con sớm quá khiến chuyện gia
đình gãy đổ để bây giờ con phải bước thêm bước nữa...
Thôi thì cổ nhân đã chả nói" Hồng nhan đa truân" là gì
Không biết cô dâu nghĩ gì khi đọc đến lời thề sống
chết bên nhau, cô dâu đã khóc, và nghẹn ngào đến không
đọc được lời thề...
Lễ cưới trưa nay, rất trang trọng, nhất là ban hát nhà
Thờ Thánh Linh hát hay quá, lại mặc áo đỏ của riêng
ban hát, trông thật đẹp.
Chúc T và T hạnh phúc bên nhau suốt đời.
LN nhìn nắng trưa nay thật đẹp, và LN đã đi bộ về nhà.
Từ mấy hôm nay, TN vẫn lo vấn đề mượn xe truck để đem
bầy chim về nhà cho LN, theo lời yêu cầu của LN. Sáng
nay Tử Ngoại gọi cho biết đang lo liên lạc với H,
người hứa cho LN 3 cặp chim, và sẽ đưa đến LN vào
khoảng 7 giờ tối.
LN hồi hộp chờ đợi, và sửa soạn chỗ để đón bầy chim về,
rồi lan man nghĩ đến cuộc đời của H. Số phận của H
không đưỢc may mắn như T. Chồng H thua H 3 tuổi, nhưng
lại có tật nghiện thuốc lá và bia, rượu. Ăn uống chỉ
qua loa, còn món chính là bia và thuốc. Ai nhìn thấy
chồng H cũng đều khuyên răn L hãy nghĩ đến bản thân,
đến vợ con mà bó bớt thuốc và bia. L nói, nếu bắt L bỏ
thuỐc, bỏ bia, thà L chết sướng hơn. Và chỉ chừng 1
tháng nay thôi, L đã không còn ăn, uống được nữa.
Người đã gày đét, bây giờ lại chỉ còn da bọc xương...Vào
nằm trong ICU, BS đã cho biết, gan không còn làm việc
nữa, nhiều bộ phận trong người đã hư, và điều quan
trọng lúc này là không biết L có còn đủ sức mà chịu
đựng ca mổ hay không...Xin Dấu Yêu cầu nguyện cho L
được gặp mọi điều tốt đẹp trong may mắn.
Khi H gọi LN và cho biết ý muốn LN mang bầy chim về
nuôi...LN đã nhờ cả Hải tôi và TN, ai mượn được xe
truck thì mang bầy chim về nhà dùm.
TN đã lo xong cho LN, và bây giờ, bầy chim đã yên ổn
hy vọng bầy chim không sợ quá vì bị di chuyển mà chết.
LN đã tìm được cái chăn cũ để che cho bớt lạnh vì gió
sương, dù nơi LN để cái lồng khá to, ở trong patio.
Chưa bao giờ LN lại mong đêm mau sáng, để LN mở màn
nhìn bầy chim nhảy múa, chuyền cành nọ qua cành kia
trong tiết trời nắng ấm.
Kim Bê nhắc LN ngày mai ra chợ trời mua thêm lồng chim,
vì LN muốn nhốt 2 con chim chào mào riêng. Chào mào
thì to như voi, mà mấy con chim kia thì nhỏ như chuột,
mà phải sống chung trong một lồng, thấy ái ngại cho cả
đôi bên.
Coi như hôm nay, 11/19/05 là sinh nhật của bầy chim...
HONG VU LAN NHI
|