Home
Hồng Vũ Lan Nhi
Liên Khúc Tình Thơ
Trang Thơ
Ngắm Ta
Truyện Ngắn
Trang Nhật Ký Rời
Lá Thư Màu Tím
Truyện Dài
Trang Nối Kết
Hình Ảnh
Mục Lục Thơ
 

Những mẩu chuyện hàng ngày Viết qua hình thức một lá thư gửi cho bâng quơ

---------------------
Lá Thư Mầu Tím
---------------------

Dấu Yêu ơi,

Chắc Dấu Yêu ngạc nhiên vì LN chưa bao giờ ngoan ngoãn biết lo lắng, săn sóc phần ăn uống cho chị như kỳ này! Tuy thế, LN vẫn không quên ra thăm vườn, vì lúc này Thổ lan, Cát Lan đang trổ bông tím, vàng, trông thật đẹp thật kiêu sang. LN nhớ không lầm, thì năm nay, hoa vườn nhà nở nhiều hơn năm ngoái.

Ngày mai LN sẽ chụp hình đem khoe Dấu Yêu nhé. LN còn mua thêm mấy cây Cát Lan(Cattleya) với nhiều màu lạ và đẹp lắm.

Hy vọng vài năm nữa, cây sẽ thêm nhiều nhánh và hoa sẽ nhiều như Cát Lan vàng và tím đang được trưng trong nhà.

Ngoài bận bịu với hoa, giờ đây LN còn thêm tí chút bận nữa, đó là lo săn sóc mấy cặp chim. Cũng bận ghê đó nha. Nào là thay nước uống, cho thêm thức ăn vào cóng, và nhất là lo thay cái cặn bã của xã hội, để không có mùi hôi trong nhà.

Ai đến cũng chế nhạo LN vì ít việc nên đã mua thêm việc làm. Thành thực mà nói, tuy bận, nhưng vui, nhất là đứng rửa chén mà nhìn chúng bay qua bay lại, hay là khi từng cặp đậu cạnh nhau, trông tình tứ làm sao! Thôi thì có bận thêm chút nữa cũng bõ công

Và LN cảm thấy hạnh phúc khi nhìn chim bay lượn trong lồng ( viết đến đây, LN lại chợt nhớ đến câu thơ của Bút Tre viết như sau:

Bác Hồ có một con chim
Bác sai Thị Định đi tìm cái lông )

Cũng như khi nhìn thấy những chồi hoa đang nhú lộ ra. Đó là Phong Lan màu tím có điểm những đốm trắng, đẹp lắm. Bây giờ mới nhú to bằng hạt ngô, thì cả mấy tháng nữa mới nở bông.

LN nhìn bầy chim ríu rít bên nhau, bay nhẩy trong lồng, LN chợt có ý nghĩ so sánh với chim trời tung cánh bay bốn phương, rồi lẩn thẩn tự hỏi, ai sướng ai khổ hơn ai?

Cuộc đời cá chậu chim lồng, tuy không bao giờ lo thiếu thốn, nhưng cuộc sống chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường mà ngó trời hồng buổi sáng, trời xanh buổi trưa và trời tím buổi chiều tối …

Trong khi đó chim trời phải lo toan về sự sống còn của bản thân mình. Nào là phải đi kiếm mồi sống qua ngày. Nào là phải tìm chỗ trú ẩn khi nắng mưa giông gió kéo đến …bù lại, chim trời được tự do bay bổng. thanh thoát giũa bầu trời mênh mông …

Từ đó, LN suy rộng ra đến con người.

Có nhiều người nghĩ rằng được sống trong lồng êm ấm, không phải lo toan đến cuộc đời … đó là một điều hạnh phúc. Bởi họ quan niệm cứ được nhàn thân là sung sướng

Có nhiều người lại cho rằng, dù có được ăn no, lại còn ngon nữa, mà không được Tự Do để có thể thực hiện được những gì mình thích, những gì mình mơ ước, thì thà chịu gian chuân vất vả, đói rách nghèo khổ còn sướng hơn…

Nếu là Dấu Yêu, Dấu Yêu thích ý nào, chọn một trong hai ý nghĩ trên và nhớ còn cho biết lý do tại sao thích nhé.

HONG VU LAN NHI

Lan Nhi mong được nhận ý kiến của quý vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005