|
Gió
Ta là cơn gió tự tình
Lênh đênh để thấy đời mình phù du
Ta là cơn gió mùa thu
Theo mây lang bạt cho dù đời qua
Ta là cơn gió xót xa
Giữa đêm đầy ánh sao và mắt em
Ta là cơn gió mùa đêm
Ngủ say trên những ngọt mềm cho nhau
Khieu Long
MƯA
Ta như nhũng hạt mưa mau
Uớt thân cô lẻ, ướt màu mắt sâu
Ta như những hạt mưa ngâu
Xót đau thân phận biệt nhau miệt mài
Như mưa giọt vắn giọt dài
Giọt đau giọt khổ, giọt ngoài chân mây
Giọt sầu nằm giữa kẽ tay
Ngủ quên không biết là ngày hay đêm.
Hồng Vũ Lan Nhi
Mây
Em là áng mây chung tình
Lơ lững bay như bóng hình lãng du
Em là mây trắng sầu thu
Trôi theo cánh gió cho dù mùa qua
Em là mây từ ngàn xa
Thành mưa nhỏ xuống lệ nhòa mắt em
Em là mây mộng trinh đêm
Hòa trong hương gió giọt mềm tìm nhau
Tiểu Vũ Vi
BÃO
Anh như cơn bão vô tình
lúc tha thiết, lúc như mình lạ xa
để sầu hoa, giọt lệ sa
buồn vương trào khoé nhạt nhoà mắt môi
Anh như cơn bão vào đời
lúc say đắm, lúc chơi vơi giữa giòng
biển tình quyện lấy hư không
còn đâu nữa... chút tình hồng... ươm mơ?!
Phương Vy
|