Home
Hồng Vũ Lan Nhi
Liên Khúc Tình Thơ
Trang Thơ
Ngắm Ta
Truyện Ngắn
Trang Nhật Ký Rời
Lá Thư Màu Tím
Truyện Dài
Trang Nối Kết
Hình Ảnh
Mục Lục Thơ

Giọt Buồn Tháng Tư

Bao giờ tôi về nhỉ
Tháng tư mưa ngậm ngùi
Nhớ thương lòng biển gọi
Một sớm nào ra khơi !

Mưa qua đời giông bão
Chuyện ngày xưa chưa quên
Vẫn lần về ký ức
Từng đêm rồi từng đêm

Tháng tư hồn trĩu nặng
Mưa vào đời tha hương
Anh vẫn còn đâu đó
Trên quê hương đau buồn

Bao giờ tôi tìm lại
Kỹ niệm xưa một lần
Mà dòng đời trôi mãi
Trên nhánh nhớ bâng khưâng

Tháng tư về chiêm bao
Bước chân người theo nhau
Về đâu khi tôi mất
Quê hương tự kiếp nào

Mẹ ơi con khóc mãi
Dòng lệ buồn chưa vơi
Mẹ xem con như đã
Chết bên kia cuộc đời

Miên Thụy


THÁNG TƯ BUỒN

Tháng Tư buồn thinh lặng
Nhìn ngắm thời gian qua
Người xưa giờ đã vắng
Hoang tàn những bóng ma.

Kỷ niệm ngày xưa ấy
Nhạt nhòa trong tiếc thương
Dĩ vãng tìm đâu thấy
Dù một chút dư hương.

Ngày tháng này năm xưa,
Gieo hận sầu, tang tóc
Lệ tủi nhục như mưa
Nghẹn ngào trong tiếng khóc.

Bao gia đình tan nát
Khi vận nước đổi thay
Biết bao là mất mát
Khi đời trắng đôi tay!

Người mang thân lữ thứ
Sống trong cảnh nhớ quê
Người ở lại não nề
Mang gông cùm tù tội.

Tháng Tư khơi nỗi nhớ
Tháng Tư gợi niềm đau
Tháng Tư gây nỗi khổ
Tháng Tư uất hận sầu.

HONG VU LAN NHI

Nhạc Guitare Trứ Danh

Lan Nhi mong được nhận ý kiến của quý vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005