|
Liên Khúc Thơ Say
Liên
Khúc Thơ Say
Này rượu
này thơ ở chốn này Ta vào nhập hội thoả
lòng say Nâng ly tài tử hoà thi phú
Nhấc chén bạn bè uống thật say Nhẹ bước
theo đời dù có mỏi Nặng lòng với bạn
chẳng ngại đây Thi thi tửu tửu, Uyên Nhi
quán Chào chị chào anh, chớ trách say
Ngoc Lãng
CHỜ SAY
Ta đã chờ ai ở chốn này Hẹn nhau Quán Hẹn
để cùng say Chén tạc chén thù , hồn bay
bổng Ly cạn ly đầy, ngất ngưởng say
Xôn xao nghe tiếng lòng nói nhỏ Lặng lẽ
khi người chẳng đến đây Rượu chờ đã thắm
mùi ly biệt Còn trách gì nhau khi đã say
! HỒNG VŨ LAN NHI
CÙNG SAY
Hẹn với "chàng
thơ" tại quán này Quyết cùng nhau uống
đến xỉn say
Năm năm xa vắng , đà dang dỡ Tháng tháng
cận kề, lại bén say! Phen này quên bẵng
niềm đau cũ Phút chốc thu ngay hạnh phúc
đây Lòng tự nhủ lòng không bỏ lỡ Chớ
nên bỡ ngỡ chút hương say !
TTKN
SAY CÙNG
EM
Ta
hẹn Nàng Thơ ở Quán này , Cùng ta nghiêng
ngả một đêm say ! Tiếng sáo Thiên Thai !
Ai thổi đấy ? Bừng tỉnh, thấy em, lại
ngất say !
Em dối cùng ta ! Em chưa
say ! Thắc mắc chuyện chi lúc này đây ?
Em tỉnh, Anh say, đời khổ lụy ! Quanh ta
, thiên hạ tỉnh hay say !?
Johnle-
Langbat
SAY
Ai đã hẹn ai đến chốn này
Đến nơi Quán Hẹn để cùng say Không gian
huyền ảo làm ngây ngất Men tình hay rượu
khiến ta say
Men rượu ngọt sao nghe
đắng chát Hương tình ngát, buồn đã giăng
đầy Tình nào, rượu nào, không cay đắng
Người đó, ta đây, hồn lâng say !!!!!
XM
|