BUỒN EM…

Buồn em như nước chảy xuôi ḍng
Như nắng vàng xuyên tận đáy sông
Như cánh bèo trôi về xa tắp
Như mây lơ lửng giữa từng không.

Như khối t́nh si đượm đắng cay
Nửa ngờ như tỉnh, nửa như say
Như mảnh hồn hoang đang ngất ngưởng
Như đêm ấp ủ tháng năm dài.

Như kẻ lạc đường chốn rừng sâu
Như nắng chiều loang loáng sắc màu
Như bước chân ai chiều lữ thứ
Như hồn lăng bạt dưới đêm thâu.

Như chiếc b́nh rơi nghe tiếng khan
Như ḍng lệ nhỏ chảy hai hàng
Như khi xa cách ḷng hoang vắng
Như giă từ nhau thật bẽ bàng!

HONG VU LAN NHI
1/27/06

 

Bài Tango Sầu Trứ Danh