CHIA TAY

Chia tay để nhớ để sầu,
Để hoen mắt lệ, tim đau ngàn đời.
Xa nhau c̣n có ǵ vui,
Vẫn hoài nhớ tiếng nói cười thưở xưa.

Tan trường hai buổi đón đưa,
Áo dài trắng, nón bài thơ nghiêng t́nh.
Nắng trưa đổ xuống đôi ḿnh,
Làm cho hai má hồng xinh xinh là.

Trời xanh, mây trắng bao la,
Màu hoa phượng đỏ chói loà nắng trưa.
Bây giờ thôi đón, thôi đưa,
Vẫn áo trắng, nón bài thơ nghiêng t́nh.

Một ḿnh bước nhẹ, lặng im,
Nghe hồn chao đảo, nghe tim chĩu sầu.
Chỉ trong một thoáng nhớ nhau,
Mà bao kỷ niệm thương đau hiện về.


Hồng Vũ Lan Nhi
6/25/04

Nhạc Guitare Trứ Danh