CHO
NGƯỜI TÌNH CHUNG
Tình cho nhau đã muộn màng
Đâu
còn những buổi trường tan đứng chờ?
Đâu còn những lúc hẹn hò,
Tay trong tay dể thấy lòng xôn xao.
Bây giờ đời dở dang nhau.
Tình kia
trói buộc nỗi đau không cùng.
Còn đây nửa mảnh tình chung.
Nửa đời
sóng gió, nửa đường long đong.
Như con thuyền nhỏ xuôi dòng,
Bềnh
bồng nào biết đục trong bến chờ?
Đành theo con sóng vỗ bờ,
Theo
mây theo gió bo vơ lạc loài.
Núi cao, biển rộng, sông dài
Đất khô cằn
cỗi chở đầy oan khiên .
Trời mênh mông, gió xô nghiêng
Một con thuyền nhỏ
xuôi miền hư vô .
Hồng Vũ Lan Nhi
1/13/04