• CÔ BÉ TRƯNG VƯƠNG


    Này cô bé Trưng Vương,
    Dáng mong manh tơ liễu
    Thôi nhé,đừng có hờn
    Bờ mi hờ hững ,điệu

    Môi hồng thơm mùi rượu .
    Không uống,mà ai say .
    Mắt long lanh sao sáng
    Chỉ nhìn cũng ngất ngây .

    Con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm
    Rộn ràng bước chân chim
    Áo trắng màu sương khói
    Trưa nắng bỗng im lìm .

    Tóc dài thả gió bay .
    Óng mượt như màu mây .
    Hương quyện mùi chanh cốm
    Xoã kín,ôm vai gầy .

    Cô bé bước tung tăng,
    Vào sân trường Trưng Vương ,
    Tuy ngồì trong lớp học,
    Mà lòng toả muôn phương .

    Cô bé đang mơ mộng
    Về những ngày tháng xa ,
    Có ong bướm dập dìu ,
    Lòng nở rộ muôn hoa .

    Bóng dáng những chàng trai ,
    - Không rõ khuôn mặt ai -
    Thấp thoáng chờ ngoài cổng,
    Trong những chiều nắng phai .

    Hồng Vũ Lan Nhi
    12/12/03

  • Nhạc Guitare Trứ Danh