CUỐI NĂM - CUỐI ĐỜI

Tha thiết lắm để rồi thương nhớ lắm,
Bóng hình xưa in đậm nét trong tim
Một thưở nào đã say ngây mê đắm
Có xuân hồng chim bướm lượn trao tin.

Niềm vui đã giao hoà cùng mây gió
Bay lang thang lơ lửng giữa bầu trời.
Từng giây phút đã trào dâng nỗi nhớ
Tim nồng nàn tình đốt cháy không nguôi.

Trong khao khát, thoáng vương niềm tuyệt vọng,
Trong suy tư in dấu chút ngậm ngùi
Trong tha thiết có bóng mờ hờ hững
Trong đam mê buông trải nỗi chia rời.

Có gặp gỡ là có buồn ly biệt
Biết tương tư đời sẽ biết u sầu
Đã yêu rồi đắn đo gì thua thiệt,
Trắng cuộc đời, ngại gì nỗi lòng đau.

Năm tháng tận, thời gian rồi cũng hết.
Ngọn đèn đời đã cạn bấc dầu hao.
Tóc bạc màu, da mồi nhăn từng nếp
Mắt hoen mờ sao thấy được hình nhau?

Hồng Vũ Lan Nhi
12/12/04

 

Nhạc Guitare Trứ Danh