ĐẸP QUÁ NHỮNG NGÀY XƯA


Đâu biết Nguời còn ngắm hoàng hôn ,
Dể thấy sầu dâng ngập cõi lòng ?
Cứ tuởng Nguời quên rồi,kỷ niệm
Của một thời tha thiết nhớ mong !

Nhắc làm chi nữa chuyện chúng mình !
Những sáng vui,đẹp tựa bình minh .
Những chiều dạo buớc bên sông vắng ,
Đêm ngắm trăng khuya,lấp lánh tình .

Màu nắng năm xưa đã úa rồi .
Đâu còn,hoang dại mắt " Em Tôi "
Anh xin làm buớm vờn trên má ...
Tóc dài buông thả giống mây trôi .

Những kỷ niệm xưa,đẹp tuyệt vời .
Giờ đây,còn lại một mình thôi .
Nguời xưa đã vắng theo năm tháng ,
Đã bỏ quên tôi giữa chợ đời .


HONG VU LAN NHI

8/7/03

Nhạc Guitare Trứ Danh