uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 
tieuquynh.jpg
 ĐOẢN KHÚC HƯƠNG TÌNH
 
 
Tóc đan từng sợi gió bay
 Môi thơm quyến rũ, mắt say tình nồng.
 Mặt nghiêng nghiêng, thổn thức lòng
 Dáng mờ sương khói,tịnh không dấu hài.
 
 Giấc mơ hoài cổ ai hay
 Khác gì chim nhạn lạc bầy kêu sương
 Chông chênh nắng hắt bên đường
 Bốn mùa gió núi, mưa vương giăng sầu.
 
 Chia tay, ruột xót, gan bào,
 Lòng quay quắt, hồn nghẹn ngào, tim đau.
 Tâm tư chĩu nặng u sầu,
 Người ơi sao nỡ cầm dao cắt tình?
 
 Cuộc đời sóng gió điêu linh
 Thuyền xa bến đỗ ,một mình bơ vơ
 Đâu còn ai đợi ai chờ
 Đâu còn ai đứng bên bờ ngóng trông ?
 
 Dấu yêu một thưở tình nồng .
 Gió tương tư ngọn cỏ bồng tỉnh ,say.
 Một vì sao lạc chân mây.
 Nửa vầng trăng khuyết hao gầy mộng xưa.
 
 Bỗng dưng trời lại đổ mưa,
 Âm u sương khói, đò đưa lạc dòng.
 Bao năm chờ đợi uổng công,
 Khiến tim rã rượi, khiến lòng nhớ thương.
 
 Cùng quay trong cõi vô thường ;
 Cùng say chén rượu Quỳnh Tương năm nào.
 Thoảng đây tiếng sáo vút cao,
 Buớc chân Lưu Nguyễn lạc vào Thiên Thai.
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 12/2/03

Lan Nhi mong được nhận ý kiến của quý vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005