DÙ VẪN BIẾT

dù vẫn biết cõi đời là dâu biển,
sáng bình minh, và chiều đã hoàng hôn
theo ngày tháng trăng tròn rồi trăng khuyết
sau cuộc vui là chất ngất u buồn.

dù vẫn biết cõi đời là dâu biển
tình trăm năm, rồi cũng cách chia nhau
vì ai đó cho tơ lòng giăng nhện
sông đôi bờ thuyền lạc bến nơi nao

dù vẫn biết cõi đời là dâu biển
sương mù trời, bằn bặt nỗi niềm riêng
ôi dĩ vãng cứ mãi hoài ẩn hiện
cô đơn về phủ kín cả trời đêm

dù vẫn biết, cõi đời là dâu biển
tim nồng nàn tha thiết đắm say yêu
khi gần gũi còn vì nhau lưu luyến
cách xa rồi ngày tháng bỗng cô liêu



Hồng Vũ Lan Nhi

Nhạc Phổ Thơ HVLN