GIẤC MƠ HỒNG


Chỉ nhìn thôi đã mê
Xôn xao lạc đường về .
Nắng ngập đầy trong mắt,
Rực rỡ toả muôn bề .

Trong chăn ấm nệm êm
Giấc ngủ thật êm đềm
Ai ru em vào mộng,
Cho hồn lạc cõi tiên .

Em mơ giấc mộng đời
Giữa ngàn sóng trùng khơi
Có thuyền tình ghé bến,
Có thư xanh mở lời .

Ôi mắt nhìn say đắm .
Và nụ cuời thân thương .
Muôn vì sao lấp lánh,
Ngàn tơ trời vấn vương .

Hình như anh cúi xuống,
Cho môi lịm hương đời .
Vòng tay anh xiết chặt
Hơi ấm toả quanh người .

Lòng vui đang rộn rã ,
Tim hồng reo ngất ngây .
Bỗng dưng ngọn gió lạ
Làm tỉnh giấc mơ say .

Hồng Vũ Lan Nhi
11/29/03

Nhạc Guitare Trứ Danh