GIÂY PHÚT MONG MANH


Trời buổi sáng, nắng hồng lên sắc thắm,
Gió đưa mây về mãi cuối chân trời
Chân lang thang vuơng nỗi buồn ngày tháng
Kỷ niệm nào gợi nhớ thưở xa xôi.

Tiếng chim hót líu lo lời thương mến,
Tình trăm năm tưởng không bến không bờ
Trong say đắm, tiếc chi câu hò hẹn,
Dù mai sau đời xảy lắm bất ngờ ...

Chỉ cần biết, hôm nay vui hạnh phúc,
Hãy cho nhau lời yêu dấu chân thành
Đừng đòi hỏi những gì ngoài tay với
Tình chỉ là những giây phút mong manh.

Hỏi trời đất có gì là vĩnh cửu ?
Sao đổi ngôi, trăng khi khuyết khi tròn.
Ngọn núi lửa, lặng yên chờ biến động,
Sóng biển ngầm, đợi gió bão mưa giông.

Bon chen lắm, buông đôi tay là hết
Mang theo mình những tội, phúc trần gian
Sống trọn tình để mai này khi chết,
Hồn thênh thang, lòng bình thản vô ngần.

Hồng Vũ Lan Nhi
8/10/04

Nhạc Guitare Trứ Danh