|
GIỌT SẦU
Bạn hỏi,cớ
gì lòng xôn xao, Dặn rằng,thôi nhé,chớ nôn nao . Biết ai tri kỷ mà mong đợi
. Thời gian còn lại chẳng là bao!
Biết thế,đành im ,chẳng trả lời
. Trần gian đâu chỉ có mình tôi , Là mong ,là đợi ,là trông ngóng, Cố kiếm
tìm cho được một người .
Nửa của tôi đâu ,nửa kia ơi,
Gọi hoài sao chẳng thấy trả lời . Trăm năm bến đợi con đò
cũ, Dòng sông lặng lẽ nuớc trôi xuôi.
Chỉ vì,đợi mãi ngưòi không
lại . Nửa trái tim đây úa héo rồi . Nửa kia,trống vắng,không hình bóng ,
Giọt sầu rơi xuống đáy hồn tôi .
Hồng Vũ Lan Nhi 11/18/03
|