GIỌT TÌNH SẦU
 


Chiều xuống thấp, như tình em vô vọng
Anh đâu rồi, có nhớ tới em không
Sao chỉ thấy nỗi buồn như biển sóng
Vồ chập chùng giữa trời đất mênh mông!

Lòng em đó, trải dài mùa nhung nhớ
Một mình đi trên lối nhỏ hẹn hò
Kỷ niệm đã chôn vùi ngày tháng cũ
Anh yêu ơi, tình mãi vẫn đợi chờ!

Anh đâu biết, cô đơn tràn gối mộng
Chiếu chăn nào che đủ ấm thân côi
Lòng giá buốt như trời đông giá buốt
Lệ tủi buồn, tuôn tràn, lặng lẽ rơi.

Anh xa quá có nghe tình em gọi
Vòng tay ôm, hẫng hụt giữa đêm sầu
Nhớ da diết, nhớ môi cuồng, tim cạn
Kỷ niệm đầy, tưởng giữ mãi đời nhau.

Nào ai biết, thuyền đã rời bến cũ
Bỏ dòng sông, bỏ cô lái năm nào
Thời gian đã cuốn trôi vào quá khứ
Trên bầu trời mất hút một vì sao!

HONG VU LAN NHI

03/12/07

Nhạc Guitare Trứ Danh