|
GỬI CỐ NHÂN
Tia nh́n mê đắm say t́nh Băng
hà vỡ vụn, trăng thanh lu mờ. Chim trời, cá nước ngẩn ngơ Gió ngừng,
mây cũng thẫn thờ chao nghiêng.
Ngoài khơi sóng vỗ triền miên, Ngàn thông thủ
thỉ ưu phiền tháng năm. Ru đời một kiếp trầm luân, Nghe từng
nỗi nhớ ăn năn tội t́nh.
Trải ḷng vào cơi mông mênh, Con thuyền vô định
lênh đênh biển sầu. Ḍng đời trôi măi về đâu, Bốn phương tám
hướng t́m nhau một đời.
Lạc nhau từ thưở nằm nôi, Th́
thôi đành nhắn gió trời xa xăm. Câu thơ viết đă lạc vần, Tạ
từ, xin gửi cố nhân nỗi ḷng.
Hồng Vũ Lan Nhi 1/3/05
|