GỬI RIÊNG ANH

Anh là bướm, tạo mùa Xuân tươi thắm
Và muôn hoa đua nở ngát hương tình.
Trời trong sáng, có tiếng cười dòn dã
Như đón chào ngàn tia nắng bình minh.

Anh là gió, thổi lòng Hè tươi mát.
Biển trùng khơi muôn sóng vỗ reo hò.
Có những buớc chân in trên cát mịn
Bị nước tràn xoá lấp dấu bơ vơ.

Anh là lá úa vàng màu nhung nhớ
Trời âm u, hiu hắt đám sương mù
Cơn gió lạnh thổi tình đơn vò võ
Chất ngất sầu, hằn dấu vết mùa Thu.

Anh là giọt mưa Đông rơi lặng lẽ,
Buốt giá lòng, ngàn nỗi nhớ xa xôi.
Gió heo may thổi vào hồn quạnh quẽ
Soi rõ đời một bóng dáng đơn côi.


Hồng Vũ Lan Nhi
8/1/04

Nhạc Guitare Trứ Danh