HAI MƯƠI NĂM MỎI MÒN

Nước mắt chẳng ngừng rơi
Chuyện thương tâm cuộc đời
Trải lên từng số phận
Hoàn cảnh rêng mỗi người

Chuyện người mẹ tìm con
Hai mươi năm mỏi mòn
Trông chờ trong tuyệt vọng
Tâm tàn, sức héo hon.

Lòng mẹ quặn thắt đau
Lang thang biết tìm đâu ?
Mẹ lê từng gót nặng
Nước mắt tủi thân sầu

Tìm con nơi góc phố
Tìm con khắp vỉa hè
Nghe theo nhiều tin dữ
Bôn ba khắp bốn bề.

Con bây giờ lưu lạc,
Nơi đất khách quê người
Bệnh tâm thần đè nặng
Lên thân xác con tôi.

Mong tương lai sáng sủa
Mong cuộc sống bình yên
Mong một ngày đoàn tụ
Như mong một phép tiên.

Như một cơn ác mộng
Đổ xuống phận hẩm hiu
Hai Mẹ con lận đận
Lạc lõng hạt cơm thiu

Buồn như tia nắng cuối
Trôi lạc cuối chân mây
Nỗi đau như xé ruột
Hai mươi năm quắt quay!

Con lạc mất đâu rồi
Lệ mẹ chẳng ngừng rơi
Ngày tìm con đã hết
Đành ly biệt, con ơi!


HONG VU LAN NHI

 

Nhạc Guitare Trứ Danh