HỒN HOANG

" Hồn hoang trong buổi hoàng hôn ."
Vẫn thao thức nhớ cho hờn giận tăng .
Biết rằng tình quá mong manh,
Mà sao tôi vẫn quẩn quanh với tình .

Lá xanh rồi lá lại vàng .
Tình tôi xanh mãi ngút ngàn trời mây .
Mà đâu ai đó có hay ,
Vẫn hoài nhung nhớ những ngày xa xưa .

Những ngày nguời đón nguời đưa ,
Những khi nắng ráo,hay mưa ngập đuờng ...
Bây giờ xa đến muôn trùng ,
Dám đâu mơ uớc tuơng phùng bên nhau !

Nguời như con sóng bạc đầu ,
Dâng cao tình hận trôi vào biển khơi .
Tôi,con thuyền nhỏ chơi vơi ,
Bềnh bồng theo sóng về nơi cuối trời.

Không quên hình bóng một nguời .
Không quên kỷ niệm nửa vời.. buồn hiu !
Cuộc đời gió thoảng mưa mau ,
Tình bên nguời lạ, trôi theo bọt bèo .

HONG VU LAN NHI
8/23/03

Nhạc Guitare Trứ Danh