tieuquynh.jpg

LỜI CON VỚI CHA


Con là đứa con tội lỗi
Suốt đời làm khổ tâm Cha
Dù đã nhiều lần hối lỗi
Cúi đầu xin được thứ tha !

Trần gian rất nhiều cạm bẫy
Tình con với Chúa dần xa
Nhiều khi con thầm trách Chúa
Cho con gặp lắm phong ba.

Cuộc đời đầy những oan khiên
Đời con toàn những u phiền
Đôi tay buông xuôi chán nản
Trôi theo dòng phận truân chuyên

Chúa xa quá, con không thấy
Tội lỗi gần, ngay sát bên
Con sống trong vùng mơ hoảng
Lại thêm thân xác yếu hèn.

Trên đường đi, nhiều vấp ngã,
Con làm sao tránh, Chúa ơi
Sóng đời xô con nghiêng ngả
Thân con tan nát, rũ bời.

Con mơ làm kẻ trộm lành
Dốc lòng tin tưởng nơi Cha
Mai sau lìa rời cõi thế
Thiên Đàng một bước, đâu xa !

Cúi đầu con cầu xin Chúa
Giơ tay đón đứa con hư
Từ nay xin chừa, con hứa
Giúp con thoát khỏi ngục tù.

Con nhìn thấy Chúa mỉm cười
Đón con vào trái tim vui
Con sẽ là con ngoan mãi
Theo Cha, theo đến trọn đời .

HONG VU LAN NHI

01/22/07
 

Nhạc Guitare Trứ Danh