LÒNG TỰ HỎI LÒNG

Nhiều khi lòng tự hỏi lòng
Có buồn như lá sâù đông
Mắt buồn vời vợi theo gió
Ngẩn ngơ vì ai ngóng trông!

Nhiều khi nghe gió lao xao
Ngỡ như lời ong bướm chào
Tung tăng vờn quanh hoa thắm
Đong đưa đôi cánh nghiêng chao!

Nhiều khi nhìn nắng nhạt mầu
Khác gì tình đã phai mau
Vẫn biết đời là dâu bể
Cỏ cây, sỏi đá cũng đau !

Nhiều khi nhìn cánh chim bay
Lướt qua nơi chốn lưu đầy
Tiếng kêu thảm sầu da diết
Tan vào tận chín tầng mây

Nhiều khi nghe sóng vỗ bờ
Tưởng chừng tiếng vọng rung tơ
Xôn xao khơi vùng ký ức
Kỷ niệm một thuở mộng mơ.


HONG VU LAN NHI
4/18/06

 

Nhạc Guitare Trứ Danh