|
LỤC
BÁT CHO NGƯỜI
Nhìn con nước lững lờ trôi, Với hoa
bèo tím chơi vơi giữa dòng. Thuyền ai lướt nhẹ trên sông, Gió lăn
tăn gợn sóng bồng bềnh xô. Thoảng nghe tiếng sóng vỗ bờ,
Trời đầy mây xám, sương mờ mờ giăng. Cuối đông
gió lạnh, trăng tàn, Chờ mùa Xuân đến, mai vàng đơm hoa. Bây
giờ đã giữa tháng Ba, Những cơn mưa vội xoá nhoà trời mây. Hoa
Xuân muôn sắc nở đầy, Trời đang ươm nắng cho cây xanh màu. Cho
mình gắn bó bên nhau, Cho khao khát nhớ, cho sâu đậm tình. Cho lòng ghi khắc
duyên trinh, Cho hồn bay bổng với hình bóng yêu. Đêm về dỗ
giấc tịch liêu, Mong ngày mau tới, mong chiều mau qua. Vẫn là nhung nhớ
thiết tha, Vẫn tình xưa cũ phôi pha hao mòn. Trong anh tình đã héo
hon, Như cơn nắng cháy đốt cồn cát xa. Trong em, tình cũng mù loà,
Tìm trong dĩ vãng màu hoa úa vàng. Hồng Vũ Lan Nhi 3/11/04
|