MÌNH ƠI


Mình ơi, gọi mãi chẳng nghe thưa .
Gọi từ sáng sớm, đến gần trưa .
Gọi qua tiếng gió, qua mây vắng .
Qua dòng Thuơng, nuớc chảy đôi bờ .

Chỉ một tiếng Mình, nghe dễ thuơng .
Như làn gió thoảng, nhẹ tơ vuơng .
Như mây bàng bạc trong nhung nhớ,
Như vùng khói mỏng tựa hơi suơng .

Có phải Em là nửa mình Anh ?
Tình yêu tràn ngập mộng duyên lành .
Qua bao năm tháng, đời tươi đẹp ,
Vẫn ngát nồng huơng, thắm xuân xanh .

Có đúng Anh là nửa của Em ?
Tim xôn xao nhớ, mắt môi mềm .
Nửa hồn Anh chết vì Em đó ,
Ngây ngất trong mơ, suối tóc huyền .

Hai nửa cộng lại thành Một thôi .
Cho nên khắng khít, chẳng xa rời .
Thuỷ chung như nuớc tràn muôn lối ,
Đổ xuống thành sông, lấp biển khơi .


HONG VU LAN NHI
* Nghe Ý Lan hát bài Mình Ơi

Nhạc Guitare Trứ Danh