MỘNG ẢO

Ngắt chùm hoa nắng thả vào hồn.
Tay nâng cánh mỏng,ghé môi hôn .
Hương thơm vuơng nhẹ trên làn tóc
Nhắm mắt mà nghe tiếng giận hờn .

Vớt ánh trăng vàng dưới đáy ao .
Thoảng lời t́nh tự tháng năm nào .
Giọng ai trầm ấm ru đời nhớ
Ru buồn se sắt nỗi hư hao .

Nhốt gió vào trong cơi mộng t́nh .
Mà nghe tâm thức gọi điêu linh .
Bay bổng chim trời nghiêng cánh vỗ
Lung linh khuất lấp ánh sao ch́m .

Gom hết mây sầu vào mắt biếc .
Long lanh sáng rực nét đời hoang .
Nhớ thương trong vũng buồn da diết .
Hằn sâu khoé lệ khóc muộn màng .

Hồng Vũ Lan Nhi
11/20/03 

Nhạc Guitare Trứ Danh