MỘT MÌNH
Chỉ một mình tôi với đất trời
Nhìn vầng trăng sáng toả muôn nơi
Hàng cây im đứng buồn nghiêng bóng
Lá úa trên cành chao đảo rơi.
Nghe tiếng dế buồn kêu thiết tha
Thân đơn lưu lạc kiếp xa nhà
Muôn ngàn trống rỗng trong tâm tưởng
Ai biết tình ai hết đậm đà.
Năm tháng đi vào trong lãng quên
Qua rồi một thưở lỡ làng duyên.
Người đi, mang cả khung trời nhớ
Còn sót lại đây chút muộn phiền.
Kỷ niệm ngày xưa đẹp tuyệt vời
Giờ chỉ còn trong nhớ nhung thôi.
Anh đã xa rồi, xa mãi mãi
Níu kéo làm chi mộng vỡ rồi.
Nỗi buồn đem thả xuống sông sâu,
Làn sóng xô bờ trôi tới đâu!
Anh có bao giờ ngồi nhớ lại
Một thưở đi, về vẫn có nhau?
Hồng Vũ Lan Nhi
8/21/04
11/26/03
Nhạc Guitare Trứ Danh