|
MÙA XUÂN
KHÔNG CHỜ Vườn đời muôn hoa đua nở Thược dược,
hồng thắm, mai vàng . Khóm Lan vui đùa cùng gió Nắng về báo Chúa Xuân sang.
Xuân đă về giữa đất trời . Mang nguồn vui đến
cho người . Hay mang nỗi buồn xa xứ Của người lữ thứ
sầu đời ? Nh́n từng đàn én lượn bay Biết rằng
Xuân đă về đây. Xuân đi chào mừng nhân thế Chúc người hạnh
phúc, xum vầy. Tết về có bánh chưng xanh, Có hoa mai nở vàng cành.
Có đào hồng đang ngát nụ Giây pháo đỏ nổ đ́ đoành, Qua
bao mùa xuân viễn xứ. Bao năm trôi nổi đất người. Vẫn
nhớ mùa xuân quá khứ, Những mùa xuân đẹp trong đời . Một
ḿnh ch́m trong nỗi nhớ Ly rượu đầu xuân cạn rồi Bánh chưng
xanh c̣n dang dở Ngồi nh́n chiếc bóng đơn côi . Xuân về khi
không chờ đợi Nên dù xuân đến chẳng vui C̣n bao mùa xuân sẽ tới
? Thiết tha ǵ nữa người ơi ! Hồng Vũ Lan Nhi 1/10/04
|