MỪNG LỄ T̀NH NHÂN
 
 
14 tháng Hai: Lễ T́nh Nhân.
 Buồn vui, lẫn lộn với phân vân.
 Nửa vui, chúc bạn bè yêu mến,
 Nửa buồn, giữ lại để thương thân.
 Hộp chocolat, do Người tặng
 C̣n thêm một giỏ quít đường...trần.
 Ngọt lịm cả hồn, khi ghé cắn...
 Màu nâu bao bọc hột hạnh nhân
 Lan vàng trước gió đang cười nụ
 Muôn hoa thơm ngát một vườn Xuân.
 Chiếc bánh t́nh yêu đang chờ đợi
 Bàn tay yêu dấu cắt chia phần.
 Cầu chúc mọi người vui hạnh phúc,
 Hưởng trọn một ngày lễ T́nh Nhân.
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 2/14/04

 

Nhạc Guitare Trứ Danh