|
NGƯỜI
VỀ
Chẳng
hẹn nên đời vẫn vắng nhau . Đường xa,còn cách một dòng sâu .
Đò ngang, quên ghé về bến cũ . Sông rộng cho nên thiếu nhịp cầu
. Người xưa giờ trôi lạc phuơng nào ? Lỗi hẹn,
nên đành lạc mất nhau . Tình mình đã vỡ thành trăm miếng , Làm
sao ráp lại mảnh tim sầu ? Từ thưở Người đi, trời
vắng lặng . Sông buồn, nước cũng lạnh lùng trôi . Đò xưa
xuôi ngược cùng năm tháng , Ai vẫn chờ ai nối mộng đời ! Người
đã về đây, nơi chốn này . Để nhìn nuớc chảy với mây bay
. Mênh mang trong cõi sầu vô tận , Nhắn gió hỏi dùm, ai có hay ? Hồng Vũ Lan Nhi 10/4/03
|