NHẮC CHI MÙA THU CŨ

Thôi anh nhé, nhắc chi mùa Thu cũ
Để buồn xưa thêm se sắt, ngậm ngùi
Những héo sầu đã chôn vào quá khứ
Tháng năm dài, mờ xóa dấu chân vui.

Dù nỗi nhớ có đong đầy kỷ niệm
Trên đường đời, hai đứa chẳng chung đôi
Thì dẫu nói trăm ngàn câu thương mến
Tình vẫn xa theo gió cuốn lưng trời

Hình bóng cũ nhạt nhòa trong kỷ niệm
Tình đầu đời bàng bạc nỗi chia xa
Tim lỗi nhịp cho tơ chùng đàn lẻ
Ngày lại ngày lạc lõng bước chân qua.

Đóa hoa nở đón bình minh khoe sắc,
Rồi tàn dần, khi nắng xế chiều sương
Tình một thuở cũng tươi màu thắm đẹp
Xóa tan nhanh theo sóng vỗ đoạn trường

Thôi anh ạ, coi như mùa Thu chết
Tình xa xưa vẫn lãng đãng bên đời
Thuyền tách bến trôi giữa dòng ly biệt
Trời chập chùng, giông gió cuốn mưa rơi.

HONG VU LAN NHI (11/06/06)

Nhạc Guitare Trứ Danh