|
NỖI
LÒNG
Trăm hoa đua nở vuờn đời
Vuờn tôi,hoa nở những lời thơ êm . Nhiều khi phẳng lặng,bình
yên . Nhiều khi sóng gió dậy miền biển khơi Mây bay gió cuốn
lưng trời . Nắng vàng óng ả lả lơi mời chào . Nỗi buồn,nỗi
nhớ lao xao . Nỗi thuơng nỗi cảm,ngọt ngào,chua cay . Nỗi
nào đuợm chất men say . Nỗi nào là nỗi nhớ đầy,không vơi . Nỗi
nào gửi đến cho Nguời . Nỗi nào giữ lại cho tôi,một đời
. Cũng đành giã biệt nhau thôi . Mùa Thu chớm lạnh ,lá rơi
úa lòng . Qua Thu rồi sẽ sang Đông . Những ngày giá lạnh ,đêm không
ấm tình . Hãy quên đi,chuyện chúng mình . Đập tan kỷ niệm
có hình bóng xưa . " Mai sau dù có bao giờ, Đốt lò huơng ấy,so tơ
phím này ..." Không còn chất ngất mơ say . Không còn gợn chút buồn
lay lắt buồn . Lật trang tình cũ,gọi hồn , Không nghe tiếng nức
nở hờn,dạ thưa . Hồng Vũ Lan Nhi 9/24/03
|