NỖI VUI BẤT CHỢT 
 
  Trưa nay,ḷng bỗng vui rộn ră .
 Như có ai mời ly rượu cay .
 Ánh mắt đa t́nh thay men rượu ,
 Thoáng chạm vào môi đă ngất say .
 
 Vẫn biết đời không như là mộng .
 T́nh vẫn giăng tơ,hồn vẫn mơ .
 Tim vẫn rộn ràng nghe gió lộng .
 Ḷng vần nôn nao hẹn đợi chờ .
 
 Ngày tháng dài theo với nhớ mong
 Đă có buồn giăng trong mắt trong .
 Có chút dỗi hờn len lén đến,
 Một thoáng ghen tương phủ nhẹ ḷng .
 
 Buồn vui bất chợt như mưa nắng ,
 Ai biết trời mưa hay nắng đây ?
 Ai biết t́nh ai c̣n say đắm,
 Hay là mờ mịt gió giông đầy ?
 
 Chỉ biết lúc này ḷng nhẹ tênh ,
 Thuyền t́nh không bờ bến, lênh đênh .
 Từng đám lau sậy nghiêng ngả gió ,
 Ḍng sông con nước vỗ bồng bềnh .
 
 Ngan ngát mùi hoa Dạ Lư Hưong .
 Mùi thơm toả nhẹ dưới trời sương .
 Ẩn hiện bóng người trong nỗi nhớ
 Từng bước chân in dấu đoạn trường
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 11/17/03
 

Nhạc Guitare Trứ Danh