SAIGON TRONG NỖI NHỚ
 
 
Mỗi năm tháng Tư qua,
 Mắt cay cay nhạt nhoà,
 Tâm tư sầu héo úa,
 Nhớ Saigon thiết tha!
 
 Saigon ngày xưa ơi,
 Saigon đẹp tuyệt vời,
 Ghi bao nhiều kỷ niệm,
 Buồn vui trong cuộc đời.
 
 Thưở xưa, có mẹ cha,
 Anh em chung một nhà,
 Họ hàng và bè bạn,
 Hàng xóm gần quanh ta.
 
 Một ngày cuối tháng Tư,
 Nhốn nháo chạy giặc thù.
 Bỏ quê hương xứ sở,
 Sống một đời phiêu du.
 
 Bao gia đ́nh tan nát,
 Khi kẻ mất, người c̣n,
 Giữa người đi, kẻ ở
 Cho ḷng dạ héo hon.
 
 Nơi đất khách quê người,
 Sống trong nỗi ngậm ngùi .
 Chôn niềm đau xa xứ,
 Chim ĺa tổ lạc loài.
 
 Tuổi trẻ nh́n tương lai,
 Sáng lạn ở ngày mai.
 Tuổi già trong cô độc,
 Nỗi buồn đeo đẳng hoài.
 
 Hôm nay đầu tháng Tư,
 Dĩ văng xa mịt mù,
 C̣n trong tim nỗi nhớ,
 Saigon đẹp như mơ.
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 4/1/04

Nhạc Guitare Trứ Danh