SẦU MÂY
 


Trời cho em nhan sắc
Và khối óc thông minh
Nhưng kèm thêm phận bạc
Đam mê và đa tình.

Tưởng đời sẽ bình yên
Tưởng tim vùi ngủ quên
Đôi lúc lòng trống vắng
Có nhuốm chút ưu phiền.

Gặp em như định mệnh
Đã cuốn hút hồn anh
Như một cơn bão lửa
Đốt cháy mộng xuân xanh

Cánh tay em trắng ngần
Đưa tiếng nhạc rung ngân
Anh say mê thưởng thức
Cello vượt sông Ngân.

Em đam mê, say đắm
Hừng hực lửa yêu đương
Anh nhiệt cuồng giông bão
Quên hết nỗi đoạn trường.

Tay anh như trăn quấn
Trong biển sóng thét gào
Đoá môi tình hé nở
Cuống quít lẫn xôn xao !

Vẫn biết sẽ có ngày
Mình vĩnh viễn xa nhau
Phương trời hun hút ấy
Biền biệt cuối ngàn dâu.

Rồi đây trong cuộc đời
Kỷ niệm vẫn in sâu
Nhớ về nơi trời cũ
Bóng em vẫn đậm mầu.

HONG VU LAN NHI

02/07/07

Nhạc Guitare Trứ Danh