SỢI TÓC

Tôi nhìn sợi tóc rụng rơi
Mà như nhìn thấy một đời truân chuyên
Từ sơ sinh tóc óng mềm
Và đen lay láy làm duyên với đời

Mẹ mừng đón tóc thôi nôi
Theo thời gian tóc buông lơi vai gầy
Tuổi ô mai, tóc thơ ngây
Lay bay theo gió, vun đầy niềm vui.

Lớn khôn, tóc lại ngậm ngùi
Nhìn trăng bóng xế mơ người phương xa
Tóc ôm mộng dệt tình ngà,
Tóc cuộn tròn giấc hoàng hoa đợi chờ.

Tóc vùi trên gối ngẩn ngơ
Theo đời đi tới bến bờ biển dâu
Tóc theo ngày tháng trôi mau
Màu đen xưa đã thành màu muối tiêu

Sầu đau đeo nặng tuổi chiều
Buồn vui giữa những tịch liêu cuộc đời
Bây giờ tóc ngả màu vôi
Tuổi già bóng đổ, tóc rơi rụng dần …

HONG VU LAN NHI

Nhạc Guitare Trứ Danh