|
TÂM SỰ CỦA
ANH
Trót sinh làm buớm đa tình . Khổ đau
xin chịu ,lụy phiền xin mang . Biết rằng Tình là giây oan , Mà sao còn cứ đa
đoan nhiều bề !
Đam mê nối tiếp đam mê . Tình cho đi ,chỉ nhận
về khổ đau . Tâm tư nặng trĩu u sầu , Cuộc đời sao chỉ
một màu thê luơng .!
Cô đơn quyện với chán chuờng . Chán chuờng quyện
với đau thuơng rã rời . Uớc mong tìm gặp một nguời , Để cùng
chia sẻ buồn vui trong đời .
Bao nhiêu sóng gió nổi trôi . Bao nhiêu bất hạnh,một
thời lao đao ! Một thời hạnh phúc xôn xao . Một thời mê đắm dạt
dào nhớ thuơng .
Một thời cùng cực cô đơn . Một thời tan nát
tim buồn quắt quay ! Từng ly ruợu nối cơn say ... Lòng sao hoang vắng như
ngày tiễn đưa !
Bao năm sống cũng như thừa . Bao năm dệt
mộng,để giờ trắng tay . Phận mình như gió thoảng bay , Như làn
mây mỏng bay bay cuối trời .
Vẫn mơ uớc gặp một nguời , Để
cho Anh lại thấy đời nở hoa . Để cho Tình lại đậm đà . Con
Tim rung động thiết tha ...vì Nguời .
Để Anh đuợc gọi -Em ơi
, Nguời Anh yêu dấu muôn đời ...Có không ??
HONG VU LAN NHI 2/28/01
|