THOÁNG NGHĨ VỀ CUỘC ĐỜI

Sáng sớm nay, trong khu vườn êm ả
Lăng kính đời, tỏa muôn sắc đẹp tươi
Như bình minh khoe tia nắng rạng ngời
Và đẹp nhất lúc mặt trời đứng bóng!

Từ đâu nhỉ, bỗng gió về lồng lộng
Thổi tung bay lá úa ở trên cành,
Cát bụi mù, mờ lấp khoảng trời xanh
Để vương lại chút ân tình hoa nắng.

Trong xao động, đã có mầm thinh lặng
Hồn bâng khuâng nghe tiếng gọi trùng khơi
Tiếng sóng sầu từ một thuở xa xôi
Kỷ niệm cũ như đang bừng sống lại

Ôi nhớ quá, quãng tuổi xanh thơ dại
Rồi tuổi hồng len lén bước theo sau
Trái tim non, chết lịm nụ hôn đầu
Và từ đó, sầu đeo theo trọn kiếp!

Giờ tuổi vàng đã nhuốm màu ly biệt
Phút chia tay như sóng nhấp nhô bờ
Lòng héo sầu khi tay vẫy tiễn đưa
Và hẹn sẽ gặp nhau nơi chín suối.

HONG VU LAN NHI

11/19/06

Nhạc Guitare Trứ Danh