THOÁNG NHỚ MONG MANH

Người xa từ bao mùa Thu trước
Để mùa Thu này Vọng Cố Nhân
Ḍng đời gặp đó rồi xa đó
T́nh về trong thoáng nhớ mong manh.

Những lần gặp gỡ rồi chia biệt
T́nh như sương khói vấn vương nhau
Khi xa, xa cánh chim bay mỏi
Khi gần, gần ư hợp tâm đầu.

Thời gian dài ngang một cuộc t́nh
Biển đời không sóng gió, điêu linh
Cũng không êm ả như trời mộng,
Man mác tơ vương tỏa bóng h́nh.

Có bước chân về trên lối xưa
Không hẹn, mà sao vẫn đợi chờ
Không cả một lời duyên ướm mộng
Hương t́nh ngan ngát một trời mơ.

Lặng im nghe nhạc tỏa không trung
Lời thơ êm ái đến khôn cùng
Nhạc thơ ḥa điệu cung trầm bổng
D́u dặt xa đưa chốn mịt mùng.

HONG VU LAN NHI

 

Nhạc Guitare Trứ Danh