uyenhitrang2.jpg

Home
Hong Vu Lan Nhi
Lien Khuc Tinh Tho
Trang Tho
Ngam Ta
Truyen Ngan
Trang Nhat Ky Roi
La Thu Mau Tim
Truyen Dai
Trang Noi Ket
Hinh Anh
Muc Luc Tho
Home

 
tieuquynh.jpg
 THÔI ĐÀNH
 
 
 
Thôi đành gom lại niềm đau,
 Những gì Người trả chôn vào thiên thu.
 Bóng ai chìm khuất xa mờ
 Sầu theo con nước vật vờ nổi trôi.
 
 Bềnh bồng tím ngắt phương trời
 Chân mây gió cuốn rã rời tim đau
 Cánh chim bay lạc về đâu
 Tháng ngày hư ảo chìm mau, hững hờ.
 
 Nhìn con nước chảy lững lờ,
 Lao xao sóng vỗ bên bờ sông sâu.
 Trời xanh, xanh ngắt một màu,
 Núi cao, biển rộng, dãi dầu cỏ hoang.
 
 Buông tay thả chiếc lá vàng,
 Trôi theo dòng nước tuôn tràn biển mơ
 Thuyền đi có nhớ bến xưa
 Cây đa vẫn đợi gió đưa tình về.
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 8/31/04

Lan Nhi mong được nhận ý kiến của quý vị qua điện thư hongvulannhi@yahoo.com
...............................................
Copy Rights @ Hong Vu Lan Nhi 2005