THU

quanh quẩn rồi thu lại tới thu
có gió heo may, có suơng mù
giăng giăng khắp lối, tràn muôn nẻo
cho lòng người ôm mối sầu tư.

chiếc lá vàng rơi, rơi vàng đời
ơi màu nắng nhạt cũng phai phôi
cành khô, dầu dãi cùng mưa gió
lạc lõng làm sao giữa cảnh trời.

cơn gió heo may thổi lạnh lúng
đường xa hun hút, ngỡ ngàng trông
lối xưa cỏ mọc, rêu xanh phủ
trắng cả đôi tay, bạc cả lòng.

kỷ niệm tràn đầy bao nhớ nhung
màn đêm sương phủ trắng mênh mông
thân đơn gối lẻ sầu cô quạnh
nhạt cả màu son, nhạt má hồng.

gió lạnh đêm nay, gió lạnh nhiều
vòng tay buông lỏng, dáng cô liêu
mắt khép mi buồn còn vương vấn
vạt nắng mơ phai luyến ánh chiều.



Hồng Vũ Lan Nhi
8/31/04

Nhạc Guitare Trứ Danh