TRẢI MỘNG
 
 
Tôi ngồi xếp chữ làm thơ .
 Xếp hoài,vẫn chỉ chữ chờ,chữ mong .
 Chờ ai,chờ đến bạc lòng .
 Mong ai,mong đến tận cùng tháng năm.
 
 Vẳng nghe từ chốn xa xăm
 Vọng về đây ,một cung trầm hắt hiu .
 Gửi cho ai trái Tim sầu ?
 Gửi cho ai nỗi niềm đau vật vờ ?
 
 Tôi về trải mộng đuờng xưa .
 Đem mây cho gió,đem mưa cho rừng .
 Đem sầu đi gửi nguời dưng ,
 Đem Tình gửi cõi mịt mùng ...hoang vu .
 
 Xin quay về thuở ban sơ
 Tâm tư trong sáng,ngây thơ,dại khờ .
 Mắt nai ngơ ngác trời mơ .
 Tim nai đâu đã biết chờ,biết trông .
 
 Hãy vui cho má thêm hồng ,
 Cho Tình ngát nụ trổ bông Yêu Đời .
 Cho duyên thắm mộng đẹp tuơi ,
 Cho ngây thơ mãi bên nguời Tình Mơ .
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 7/16/03

Nhạc Guitare Trứ Danh