TRĂNG MỜ ĐÊM RẰM
 
 
Đêm nay trời không trăng,
 Bé thơ ngóng chị Hằng,
 Đèn Trung Thu lấp lánh
 Sáng bằng ánh dạ quang.
 
 Hình như chị Hằng buồn,
 Nên trăng cũng trốn luôn.
 Chú Cuội ngồi thơ thẩn
 Nhìn Hằng Nga lệ tuôn.
 
 Ngồi dựa gốc cây đa
 Rồi nhìn trời bao la.
 Cúi đầu nhìn trần thế
 Đông đảo những người ta.
 
 Cuội nhớ lại ngày xưa
 - Tật nói dối không chừa -
 Làm Hằng Nga nổi giận,
 Làm cho ánh trăng mờ.
 
 Cầu mong trời sáng trăng,
 Vằng vặc giữa đêm rằm.
 Cho tuổi thơ ngà ngọc,
 Tin có Cuội, chị Hằng ...
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 9/29/04

Nhạc Guitare Trứ Danh